Dành cho người yêu thơ

Lăm vông

NGUYỄN PHÚ NINH 11/12/2023 08:00

Ánh trăng vừa rải vàng đồi/ Đã nghe tiếng trống gọi mời: Lăm vông...

mualamvong_1.jpg

Ánh trăng vừa rải vàng đồi
Đã nghe tiếng trống gọi mời: Lăm vông
Tiếng trống làm ta bâng khuâng
Mênh mang, dìu dặt,
Cầm nhịp suốt đêm vui.

Lòng bối rối
Khi cô gái chắp tay mời
Vòng tròn người cứ trôi
Trong nhịp bập bùng
Trống Lăm vông.

Trăng vẫn sáng, lửa vẫn nhen
Lửa cho ta cái nồng nàn của lửa
Sáng bừng những gương mặt mới
Gần lửa rồi dễ nói lời riêng
Vui suốt đêm, quên cả trăng
Bởi lửa thì gần, trăng thì xa quá
Vẫn là lửa từ trăm bếp nhỏ
Mà rạo rực lạ kỳ
Lửa Lăm vông

Những cánh tay nõn nà nâng lên
Những bàn tay nở đóa Chăm pa tinh khiết
Nhờ ánh lửa in lên sắc rừng làm duyên
Cứ mơ màng trong không gian rất thật

Ai đã đi dù một vòng Lăm vông
Chân sai nhịp và tay đưa chưa dẻo
Những cái nồng nàn như men cứ thấm
Mỗi lần nhìn trăng lại nhớ Lăm vông
Tay xòe hoa trong lửa reo và tiếng trống bập bùng.

NGUYỄN PHÚ NINH