Xem - Nghe - Đọc

Mời đọc Hải Dương cuối tuần

BHD 25/11/2023 5:30

Mời bạn đọc Báo Hải Dương cuối tuần số 1208 trình bày đẹp, có nhiều nội dung hấp dẫn.

z4908471559302_38edd6bdcffa4ea954fa4e3dba34e860.jpg

Trang Phóng sự-ghi chép báo Hải Dương cuối tuần số 1208 có bài Đi tìm ký ức chợ nổi An Bình (Phong Tuyết) viết về nơi đã từng là kế sinh nhai của nhiều người dân Hải Dương trên sông Kinh Thầy nhưng giờ đây chỉ còn trong hoài niệm vì chẳng còn ai theo nghề. Trong sâu thẳm, người dân vẫn mong một ngày đường sông được quan tâm phát triển để nơi đây phát huy được hết tiềm năng sẵn có.

z4908471532702_afdb5db146881c96adbeea14633bfe40.jpg

Thực hiện bình đẳng giới cần làm tốt ngay từ các gia đình. Đây cũng là “chìa khóa” vun đắp hạnh phúc trong mỗi "tế bào của xã hội". Nội dung này được phản ánh trong bài Bình đẳng giới từ mỗi gia đình (Bảo Anh) trên trang Xã hội.

Trang Kinh tế có bài Cảng nội địa Hải Dương lãng phí đất đai (Lâm Linh) phản ánh về Dự án đầu tư xây dựng Cảng nội địa Hải Dương có nhiều hạn chế, vướng mắc về đầu tư, đất đai, xây dựng cần sớm được tháo gỡ, khắc phục.

Trang Văn hóa - thể thao- giải trí có bài Thiền sư Hải Ấn - người dựng lại Đăng Minh bảo tháp (Nguyễn Đình Sơn) viết về Đăng Minh bảo tháp, nơi đặt xá lị tổ Huyền Quang từng được dựng bằng đất nung dưới thời Trần (thế kỷ XIV). Sau năm tháng đổ nát, được Thiền sư Hải Ấn dựng lại bằng đá vào năm 1719, trong đợt tu tạo lớn lần thứ 3 ở chùa Côn Sơn.

z4908472612610_17b32fa8d838a1c1d1af254ce90f5277.jpg

Trang Đời sống có bài “Bác sĩ” nước sạch (Hải Minh) viết về những “bác sĩ” đặc biệt của Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương. Công việc của họ thầm lặng nhưng lại có vai trò quan trọng đưa nguồn nước sạch đến với mỗi người dân.

"Cả giận, mất khôn" Nguyễn Văn Rang (sinh năm 1985, trú tại phường Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương) đã xuống tay tàn nhẫn cướp đi sinh mạng người từng đầu gối, tay ấp với mình. Vụ án đau xót này được phản ánh trên trang Pháp luật qua bài Án chung thân cho kẻ giết vợ vì không nấu cơm (Như Thành).

z4908472640232_d2fc620f2af9c0fd316f7df547abd4d1.jpg

Trang Văn nghệ có truyện ngắn Hàng xóm của tác giả Đỗ Xuân Thu; tản văn Hoa cỏ may của Cao Thơm; chùm thơ của các tác giả: Nguyễn Văn Song, Trần Hảo, Hương Thủy, Khánh Ly, Nguyễn Việt Thanh.

Báo còn nhiều nội dung hấp dẫn khác, mời bạn đón đọc!

BHD