Dành cho người yêu thơ

Cánh buồm

NGUYỄN HOA 31/10/2023 16:39

Lâu rồi trong thành phố/ Ra đường lẫn dòng người/ Cầu thang lên xuống mỏi/ Quạt quay trời nồng oi...

con-thuyen-bang-gio-luot-song.jpg

Lâu rồi trong thành phố

Ra đường lẫn dòng người

Cầu thang lên xuống mỏi

Quạt quay trời nồng oi...

Rồi một sớm rất mai

Nghe còi tàu lảnh lót

Quen như tiếng chim hót

Gọi nhau bay theo bầy!

Tôi chợt nhận ra tôi

Cũ mòn mà không biết

Để chiều còn kịp bước

Lên con tàu băng nhanh

Lướt qua cầu sông xanh

Xuyên qua hầm đá lạnh

Tới biển trời mênh mông

Bung cánh buồm trên sóng.

NGUYỄN HOA