Cát Bà ngày cuối hạ

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 08:46, 13/08/2023

Về với Cát Bà những ngày cuối hạ/Biển trong xanh con sóng dịu hiền/Núi đá ngút ngàn ẩn trong sương sớm/Đảo Ngọc giấu mình cảnh sắc thần tiên...

Về với Cát Bà những ngày cuối hạ
Biển trong xanh con sóng dịu hiền
Núi đá ngút ngàn ẩn trong sương sớm
Đảo Ngọc giấu mình cảnh sắc thần tiên

Vịnh Lan Hạ kiêu sa như thiếu nữ
Động Thung Trang kỳ bí đẹp mê hồn
Kia bóng ai dịu dàng bên bờ cát
Chờ người về dưới bóng hoàng hôn

Những chiếc thuyền lênh đênh trên biển
Ngoài khơi trở về đầy ắp cá tôm
Những con người đầu sóng ngọn gió
Vẫn nở nụ cười tỏa nắng trên môi

Đứng trước biển sao bình yên đến lạ
Vị mặn mòi thấm nỗi nhớ người xa
Nhớ tiếng sóng rì rào như tiếng hát
Nhớ những người con thân thiện của Cát Bà.

HƯƠNG THỦY