Nhớ mimosa nhớ em

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 10:18, 21/07/2023

Những bông nắng vừa chín đỏ/Rụng mềm đôi môi ta say/Nghe gì trong từng mầm gió/Mà xanh lên trái tim này…

Những bông nắng vừa chín đỏ
Rụng mềm đôi môi ta say
Nghe gì trong từng mầm gió
Mà xanh lên trái tim này…

Ta biết dường như là mộng
Em vừa thắp lên bàn tay
Có những nỗi buồn trổ sóng
Mọc lên đôi cánh chim bay

Ngang qua một đêm lửa thức
Trong khu rừng xanh bóng em
Ta nghe gió vàng tiếng thở
Ru trên mấy cội thông mềm

Đà Lạt thơm hương ngõ nhỏ
Ta đi vào phố một đêm
Gió thức nghiêng triền dốc hát
Nhớ mimosa nhớ em!

HUỲNH THỊ QUỲNH NGA