Đất nước tôi

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 10:21, 25/06/2023

Có nơi nào thanh bình như đất nước tôi

Có nơi nào
thanh bình
như đất nước tôi
Chủ tịch nước
cùng Tổng thống xứ Hàn (*)
sau những nghi lễ trang nghiêm
cùng nhau
bên bờ Hồ Gươm tản bộ
ngồi trò chuyện hàn huyên
về lịch sử Hồ Gươm.

Đất nước tôi
khi đánh tan ngoại xâm
mang gươm trả Rùa Thần (**)
cầm bút nghiên
cầm cuốc cày
không màng chuyện binh đao
gác lại quá khứ
nuôi khát vọng
phồn vinh, hạnh phúc.

(*) Sáng 24.6.2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân đi dạo bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

(**) Truyền thuyết vua Lê Lợi trả lại kiếm cho Rùa Thần sau khi đánh tan quân Minh.

NGUYỄN MẠNH THẮNG