Thương Bác nhiều hơn

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 09:37, 19/05/2023

Vây quanh Bác là những nông dân của mảnh đất cội nguồn/Một nắng hai sương để làm ra hạt lúa/Không có cách biệt nào giữa người dân và Lãnh tụ/Bác bảo đất Vua Hùng như quê Bác – làng Sen...

Vây quanh Bác là những nông dân của mảnh đất cội nguồn
Một nắng hai sương để làm ra hạt lúa
Không có cách biệt nào giữa người dân và Lãnh tụ
Bác bảo đất Vua Hùng như quê Bác - làng Sen

Như bao người nông dân trở về với nguồn cội Tổ tiên
Giữa những người nông dân đất cội nguồn Bác khóc
Thềm đất cổ làm ăn sao khó nhọc
Cay cọ, cây chè, cây lúa cũng oằn lưng?

Về với những người nông dân Đất Tổ Vua Hùng
Bác như Vua Hùng cùng cuốc cày, gieo hạt lúa
Đất của cọ, của chè vươn lên từ nghèo khó
Từ buổi Bác về biển ở ngã ba sông

Làm gì đây để xưng danh Đất Tổ Vua Hùng
Không hổ thẹn với những lời Bác dặn
Lòng tôi cứ rưng rưng khi nghĩ đến
Bác xắn quần, lội ruộng với nông dân.

Khi nỗi lo về bát cơm, manh áo lui dần
Trước ngã ba sông không thể không nghĩ về biển cả
Phố ở trong làng, làng như là phố xá
Những người dân Đất Tổ Vua Hùng càng thương Bác nhiều hơn…

NGUYỄN HƯNG HẢI