Giữa bãi biển Thùy Vân

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 09:29, 17/05/2023

Hai đứa dắt nhau đi/Bình minh lên dát vàng mặt biển/Bàn chân em ngập ngừng… sóng liếm/Dấu giày anh vô ý… cát xoa…
Hai đứa dắt nhau đi
Bình minh lên dát vàng mặt biển
Bàn chân em ngập ngừng… sóng liếm
Dấu giày anh vô ý… cát xoa…

Giữa Vũng Tàu biển rộng bao la
Người trăm miền đổ về ngày nghỉ
Phút chốc biển trở nên ồn ĩ
Sóng ngoài khơi... gặp sóng trong bờ…

Ta hòa dòng nước bạc lô xô
Sau những đợt sóng duềnh che khuất
Nhận ra nhau qua nụ cười, ánh mắt
Giữa biển khơi, chan chứa tình người...


Vũng Tàu, một mùa hè


NGUYỄN THẾ TRƯỜNG