Chùm thơ của tác giả Hà Cừ

Tác giả - Tác phẩm - Ngày đăng : 00:23, 20/02/2011

Nhà thơ Hà Cừ, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Dương đã có nhiều tác phẩm thơ để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc. Nhiều bài thơ của ông đã được giới thiệu trên các tuyển tập thơ của Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã từng xuất bản 4 tập thơ riêng: Gió chân mây, Dòng sông năm tháng, Thăm thẳm cõi người, Dấu chân trong cỏ và một số tập in chung với bè bạn. Trang thơ kỳ này, ­­xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ ngắn dọc đường lên Tây Bắc của Hà Cừ.

    Đến Hòa Bình

Đến Hòa Bình rẽ Mai Châu
Nhớ thương ”Tây Tiến” ngợp câu thơ buồn(*)
“Thác gầm”,”dốc đứng”,”mưa tuôn”...
Đã thành dĩ vãng nhập hồn khói mây!

   (*) Hình ảnh trong bài “Tây Tiến”
                                         của nhà thơ Quang Dũng (1921-1988)


    Qua Châu Mộc

­Mênh mông đồi núi Mộc Châu
Những đường ”đồng mức” xanh màu lá non
Đường đồi xe chạy bon bon
Hương chè như sóng dập dồn chạy theo.


   Sơn La mùa ban

 Cữ này đang rộ mùa ban
Áo rừng xanh thắm điểm toàn sắc hoa
Như người mắc nợ Sơn La
Ban thành nỗi nhớ lòng ta bốn mùa...


   Về Điện Biên

       Điện Biên
       Mây núi trập trùng
       Đạn bom một thuở mịt mùng.
       Điện Biên
       Mường Thanh, Hồng Cúm...
       Bình yên
       Giờ như hũ rượu
       Mọi miền về say.

Kỷ niệm Hội thảo báo Đảng,
                     nhân 55 năm giải phóng Điện Biên


   Chiều Lai Châu

­­Một chiều biên giới Lai Châu
Mênh mông rừng núi đẫm màu nhớ thương
Khói lam nhuộm tím bản mường
Khói như sợi nhớ dẫn đường người xa.


     Lên Lào Cai

Đường ”cua tay áo” Lào Cai
Càng “cua” càng thấy đường dài, dài thêm
Nhìn ra mận nở trắng thềm
Bỗng dưng gặp nét dịu mềm... Lào Cai.


   Đêm Mường Lò

Mình về gặp đúng mùa trăng
Mường Lò đêm ấy thung thăng điệu xòe
Núi rừng thiêm thiếp lắng nghe
Mình như say sóng vì xòe... xòe ơi!

               Nhớ đồng nghiệp báo miền Tây Bắc,
                      chuyến đi tháng 3-2009­­­­