Đường đến trường

Các em viết - Ngày đăng : 14:53, 30/09/2012

Con đường đưa em đến lớp
Nằm giữa hai hàng cây xanh
Bốn mùa gió reo vui vẻ
Hương cây, hương đất ngọt lành

Bạn bè sớm chiều ríu rít
Tiếng cười loang trong nắng thơm
Từng vòng xe quay đều đặn
Cặp sách ngoan hiền trên lưng
Con đường đưa em đến lớp
Thân thương kỷ niệm học trò
Hoa dại ép trong trang vở
Trời xanh, mây trắng vô tư

Mai này không còn bé bỏng
Mai này qua tuổi ô mai
Vẫn còn nguyên trong ký ức
Con đường đến lớp hôm nay.

Nguyễn Đức Hải Dương(lớp 7A, Trường THCS  Bình Minh, TP Hải Dương)