Một thoáng Singapore

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 07:33, 08/10/2018

Chúng tôi vượt qua mấy ngàn cây số
Đến đây rồi, đất nước Singapore
Một quốc đảo với tượng Thần Sư tử
Nhỏ bé thôi nhưng vĩ đại không ngờ!

Từ mảnh đất khô cằn, gian khó
Giọt nước ngọt lành cũng phải đi mua
Chỉ có biển, có cây và có đảo
Thoát đói nghèo, một thuở ước mơ.

Đoàn kết bên nhau và kiên cường phấn đấu
Sáng tạo không ngừng, những khối óc, bàn tay
Cả đất nước như một rừng hoa đẹp
Sôi động, văn minh, đổi mới từng ngày.


Những công viên, bể bơi, siêu thị
Những công trình ngút mắt tầng cao
Những cây cầu tầu xe xuôi ngược
Bè bạn năm châu thắm thiết vẫy chào

Nghèo đói năm xưa đã lùi vào dĩ vãng
Nay hồng hào một quốc đảo phồn vinh
Một đất nước kỷ cương và nhân ái
Người sống với nhau ấm áp, nghĩa tình


Tạm biệt Singapore giữa một chiều nắng ấm
Cứ bâng khuâng hoài một chuyến đi xa
Bao kỷ niệm trào lên như sóng
Nghĩ đến quê người, lại chạnh nhớ quê ta!

KHÚC KIM TÍNH