Nhắc lại chuyện Mị Châu

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 15:48, 21/04/2021

Người cha nào mà chẳng muốn cho con hạnh phúc/Xóm giềng nào mà chẳng muốn hòa hiếu lân bang.

Người cha nào mà chẳng muốn cho con hạnh phúc
Xóm giềng nào mà chẳng muốn hòa hiếu lân bang
An Dương Vương quá thân thiện chủ quan
Nào ngờ Triệu Đà rắp tâm cướp nước
Trọng Thủy cũng là tên phản phúc
Hại một đời công chúa Mị Châu
Quá ngây thơ nàng say đắm tình yêu
Để tráo nỏ thần, An Dương Vương thất trận
Nhìn lông ngỗng, cha nổi cơn uất hận
Nỗi oan khiên, nàng đã bị chém đầu
Chuyện bi tình nhắc nhở lại đời sau.

PHẠM VĨNH NHUẬN