Mãi rạng ngời một đóa sen

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 07:48, 26/01/2022

Có loài hoa từ bùn đất mọc lên/Nhú búp soi đèn/Nở hoa thắp lửa/Vượt giông gió, sình lầy, nắng nỏ/Át mùi bùn, thanh bạch hương sen.

Có loài hoa từ bùn đất mọc lên
Nhú búp soi đèn
Nở hoa thắp lửa
Vượt giông gió, sình lầy, nắng nỏ
Át mùi bùn, thanh bạch hương sen.

Có con người khi đất nước lầm than
Quyết vượt biển
Đi tìm ánh sáng
Để thắp lên ngọn đèn cách mạng
Soi đường cho dân tộc đi lên.

Ta gọi tên Người
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đóa Sen thắm của loài người lao khổ
Ngọn đèn pha sáng muôn ngàn độ
Mà dịu mát, trong lành thơm ngát hương Sen.

Ta gọi tên Người
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tầm văn hóa của tương lai thế giới
Vì nước, vì dân cũng là vì nhân loại
Thế giới vinh danh
Vĩ đại một con người.

Hồ Chí Minh - đóa sen của loài người
Rạng rỡ sáng
Như mặt trời chân lý.

LÊ ANH PHONG