Gửi Phú Yên...

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 08:14, 21/08/2022

Mai em về với hoa vàng trên cỏ xanh.../Sẽ thấy nắng mềm như khói/Những hàng cây như tóc bay

Mai em về với hoa vàng trên cỏ xanh...
Sẽ thấy nắng mềm như khói
Những hàng cây như tóc bay

Khỏa xanh tháng năm chờ đợi
Ta vẫn như biển Vịnh Hòa
Ngàn năm vỗ sóng...

Em về từ ga cuối
Những đường đèo hun hút gió lam
Thổi thẳm biếc vào miền nhung nhớ

Những bình minh trên lá
Những vàng hoa trên mặt người
Bốn mùa như ở lại

Trong đôi mắt em
Cánh sóng nào ngần ngại
Gợi buốt niềm hoài hương

Mai có về. Hẹn gặp Phú Yên!

HUỲNH THỊ QUỲNH NGA