Giêng hai đi lễ chùa làng

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 09:37, 23/02/2023

Giêng hai mẹ đi lễ chùa/Niềm vui ở lại, chát chua vơi dần/Sân chùa nhộn nhịp bước chân/Tăng ni phật tử lầm rầm khấn xin...

Giêng hai mẹ đi lễ chùa
Niềm vui ở lại, chát chua vơi dần
Sân chùa nhộn nhịp bước chân
Tăng ni phật tử lầm rầm khấn xin
Mong sao chữ đức giữ gìn
Chữ tâm thành kính vững tin cõi lòng
Phận người ước muốn cầu mong
Thảnh thơi tâm thế, cho lòng yên vui
Mong sao chia ngọt sẻ bùi
Chữ tâm, chữ đức - niềm vui tuổi già…
Tiếng chuông làng cứ vang xa
Gói bao tâm thế thiết tha cõi người.

NGUYỄN ANH ĐÀO