Nhớ làng

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 11:04, 21/03/2023

Về quê giờ ngỡ về đâu/Cà phê, bia đá thay trầu, thay cau/Bốn bên san sát nhà lầu/Tường cao cổng kín sang giàu ước mong...

Về quê giờ ngỡ về đâu
Cà phê, bia đá thay trầu, thay cau
Bốn bên san sát nhà lầu
Tường cao cổng kín sang giàu ước mong
Nhớ xưa cách dậu xương rồng
Láng giềng í ới ra đồng gọi nhau
Lúa ngô xanh mướt một màu
Từng đàn cò trắng ở đâu bay về
Hoa xoan rụng tím bờ đê
Hội làng trai gái tịu tề giao duyên
Phi lao, tre trúc nối liền
Hàng cây tỏa mát bình yên xóm làng
Cho ai một thoáng mơ màng
Nhớ người con gái dịu dàng tóc mây
Hương sen dào dạt sóng say
Cây đa bến nước đò đầy khách qua…

Dấu xưa năm tháng đã nhòa
Trở về ký ức trong ta bồi hồi
Bao nhiêu thương nhớ đầy vơi
Tìm đâu bóng dáng được người năm xưa.

HƯƠNG THỦY