Một mình giữa mùa đông

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 07:58, 22/01/2018

Căn phòng như hộp diêm bé nhỏ /Sáu mặt bằng như hạnh phúc đợi mong /Em vẫn thế, dại khờ hơn quá khứ /Đóng nỗi buồn treo khắp không gian

Căn phòng như hộp diêm bé nhỏ
Sáu mặt bằng như hạnh phúc đợi mong
Em vẫn thế, dại khờ hơn quá khứ
Đóng nỗi buồn treo khắp không gian

Cây búa ấy ai người mang tới
Tự mình em ghim tấm gương soi
Ngắm năm tháng qua vệt đinh trầy xước
Biết hồn mình đã có những nỗi đau

Nỗi buồn nào đến trước
Niềm vui nào qua mau
Nửa tia nắng cũng tô hồng rực rỡ
Gửi tương lai chút lòng mong nhớ
Không gian này đã chật ước mong
Một mình giữa mùa đông
Có phải khi nào em cũng lạnh.

VIỆT HÒA