Phim Tết của Hoài Linh: tiếng cười dân dã, kịch bản đơn điệu

Văn hóa - Giải trí - Ngày đăng : 09:24, 08/02/2018

"Đích tôn độc đắc" gây cười nhờ các tình huống tung hứng, nhưng không mạnh về ngôn ngữ điện ảnh cũng như phát triển tình tiết.

Đích tôn độc đắc là phim Tết duy nhất năm nay có sự tham gia của Hoài Linh - nghệ sĩ vốn được xem là cái tên "bảo chứng phòng vé" mùa xuân. Anh thủ vai Hữu Phát - một đại gia bất động sản quan tâm đến đường tình duyên của cháu nội Hữu Phước (Bạch Công Khanh đóng). Bị hôn thê Việt kiều tên Phương Thúy (Celina Huỳnh đóng) bỏ rơi trong lễ đính hôn, Phước tuyên bố không yêu đàn bà nữa, khiến ông nội tưởng anh là người đồng tính.

Phước gặp họa và được cô gái quê Ngọc Hân (Thanh Vy đóng) cứu giúp trên một chuyến xe. Trong một đêm lỡ lầm, anh khiến cô có thai. Đại gia Hữu Phát mừng vì sắp có chắt và đưa Ngọc Hân vào biệt thự của gia đình sinh sống. Tuy nhiên, lúc này Phương Thúy xuất hiện tìm cách giành lại Hữu Phước. Chàng trai phải lựa chọn giữa cô gái quê và nàng người yêu sành điệu.

So với các phim Tết gần đây của Hoài Linh như Tía tui là cao thủ hay Rừng xanh kỳ lạ truyện, tác phẩm mới có tiến bộ hơn về tổng thể. Các màn tấu hài vẫn đậm chất tung hứng kiểu sân khấu, nhưng được gia giảm vừa đủ để bớt "lố". Những nhân vật trong phim mang phong cách hài chân chất kiểu miền Tây, cả ở các vai doanh nhân như Hữu Phước và Hữu Phát. Nhân vật do Hoài Linh đóng có vài cảnh gây cười khá duyên khi đối đáp với cháu ngoại (Hứa Minh Đạt đóng) hay mẹ của Ngọc Hân (Thân Thúy Hà đóng). 

Trong lần tái xuất này, danh hài chỉ đóng vai phụ, còn đường dây chính xoay quanh chuyện tình cảm của các nhân vật trẻ. Nửa đầu phim là các tình tiết nhẹ nhàng khi Phước gặp gỡ Ngọc Hân. Ở nửa sau phim, mâu thuẫn dâng cao với chuyện tình tay ba. Tuy nhiên, đây cũng là lúc kịch bản bị lỏng với nhiều chi tiết gượng, vội vã, hoặc trở nên căng thẳng quá mức so với tổng thể phim.

Hoài Linh (trái) và Bạch Công Khanh trên phim trường.

Hoài Linh (trái) và Bạch Công Khanh trên phim trường

Sự phát triển tâm lý của Hữu Phước có phần sơ sài, chưa tròn trịa. Tình cảm của anh với hai cô gái chỉ được thể hiện qua vài cảnh kỷ niệm, vui chơi cùng nhau, chứ không có tình tiết nào bật lên để câu chuyện đi sâu hơn. Phim cũng còn nhiều chỗ chưa logic, tiêu biểu như việc Phương Thúy có thể dễ dàng vào nhà của một đại gia, nhiều lần tỏ thái độ quá quắt với ông Hữu Phát mà ông không phản ứng gì. Chuyện công ty của ông Hữu Phát mua đất của nông dân khiến họ bức xúc - vốn là xung đột trong nửa đầu phim - không được giải quyết rõ ràng ở đoạn kết. Cũng như nhiều phim Tết khác của Hoài Linh, tác phẩm không mạnh về hình ảnh với bối cảnh đơn giản.

Trong dàn diễn viên, Hứa Minh Đạt và Thanh Vy gây ấn tượng nhất. Hứa Minh Đạt sinh năm 1982, là học trò của Hoài Linh và có nhiều fan ở các sân khấu kịch miền Nam. Trên màn ảnh, anh có vai diễn được đánh giá tốt trong Lật mặt 2 (đóng cùng Lý Hải). Đến Đích tôn độc đắc, diễn viên diễn khá duyên dáng vai anh chàng nhiều chuyện, ưa khoe mẽ nhưng si tình. Còn Thanh Vy ăn điểm nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng kiểu con gái miền Tây. Ở các cảnh khóc, thần thái của diễn viên 9x gợi nhớ đến Nhã Phương. Hồi năm ngoái, Thanh Vy được nhiều khán giả biết đến nhờ đóng trong MV Em gái mưa của Hương Tràm.

Thanh Vy hóa thân gái quê trong phim.

Thanh Vy hóa thân gái quê trong phim.

Trong khi đó, nam chính Bạch Công Khanh - vốn là ca sĩ chứ không phải diễn viên chuyên nghiệp - có phần cứng nhắc, nhiều chỗ còn gồng chứ không tự nhiên. Rơi vào tình trạng tương tự là Celina Huỳnh trong vai cô người yêu Việt kiều. Nhân vật của cô lúc nào cũng tỏ ra hung dữ, đanh đá một cách quá đáng. Nếu vai này được xử lý "mềm" hơn, thể hiện rõ tình yêu với Hữu Phước hơn, cuộc chiến giữa Phương Thúy và cô gái quê sẽ cân sức và thú vị hơn. Ngoài các diễn viên này, Tấn Beo, Trung Dân, Tiểu Bảo Quốc, Thân Thúy Hà... góp mặt trong các vai phụ, chủ yếu để pha trò gây cười.

Phim do Trần Ngọc Giàu đạo diễn, ra mắt ngày 16.2 (mùng Một Tết).

Theo VnExpress