Những mùa xuân có mẹ

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 08:11, 05/02/2019

Có cánh én nào bay ngang ngõ nhà /Vẫn dáng mẹ cạn ngày còn bươn bả /Con hồn nhiên chờ mẹ bên bậu cửa /Thời gian rộn ràng trước thềm xuân.
Có cánh én nào bay ngang ngõ nhà
Vẫn dáng mẹ cạn ngày còn bươn bả
Con hồn nhiên chờ mẹ bên bậu cửa
Thời gian rộn ràng trước thềm xuân.

Cánh hoa đào như môi hồng trước sân
Lộc biếc trinh nguyên trở mình trong gió rét
Mây gió phiêu du hẹn chờ đón Tết
Tiếng mẹ hiền trong trẻo nắng bình an.

Hương tóc thơm bừng tỉnh tiếng chuông ngân
Mưa miên man muôn cành khoe áo mới
Lạc giấc mơ xưa lòng vui phơi phới
Sao phố đông người con chẳng thấy người quen.

Mùa xuân về nỗi nhớ cứ dài thêm
Bông cúc nhỏ cứ vàng phơi cánh mỏng
Trước mùa xuân con mãi còn bé bỏng
Đợi mẹ về để đi chợ mùa xuân!

VŨ LỆ HƯƠNG