Tiếp thị lừa đảo

02/07/2020 09:08

Chị H. ở thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng) bị lừa mua 10 thùng kẹo với giá 17 triệu đồng. Số kẹo đều có dấu hiệu hàng giả, hàng nhái, xuất xứ, hạn sử dụng không rõ ràng…

Khoảng 9 giờ sáng 26.6, chị Trần Thị H. (40 tuổi), bán hàng tạp hóa ở thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng) đang ngồi ở cửa hàng thì có người đàn ông dáng cao lớn, đi xe máy Exciter màu xanh đỗ lại gần. Người này giới thiệu là nhân viên một công ty đi tiếp thị dòng sản phẩm mới rồi rút trong túi hộp kẹo bạc hà dẻo 500 g ra mời chị H. mua thử với giá ưu đãi để bán lẻ cho khách. Chị H. đồng ý và đưa cho người này 120.000 đồng để mua 1 hộp.

Đến tầm 9 giờ sáng 27.6, một phụ nữ lạ mặt đi chiếc xe máy màu đỏ nhưng biển số mờ, sơn tróc bước vào quán chị H. mua chai nước, mua lạc, rồi ăn kem… Trong lúc ăn, người phụ nữ này nhìn thấy hộp kẹo và nói muốn đặt hàng loại kẹo này từ chị H. Thấy người phụ nữ đặt 1 triệu đồng và nói mua cả 10 thùng, mỗi thùng 10 hộp kẹo, chị H. mừng rỡ gọi vào số điện thoại mà người đàn ông hôm trước ghi lại. Anh ta nói giá giới thiệu là 120.000 đồng nhưng thực tế phải 170.000 đồng/hộp mới đồng ý giao. 11 giờ cùng ngày, chị H. đồng ý lấy 10 thùng kẹo với giá 17 triệu đồng. Khi đã nhận hàng giao tiền và người đàn ông đi rồi, chị H. gọi vào máy của người phụ nữ kia thì thuê bao không liên lạc được. Chị H. gọi lại cho người đàn ông tiếp thị thì điện thoại đã tắt máy. Kiểm tra lại số kẹo đều có dấu hiệu hàng giả, hàng nhái, xuất xứ, hạn sử dụng không rõ ràng…

Người dân cần cảnh giác với thủ đoạn trên, tránh giao dịch mua bán với người lạ mặt. Nếu giao dịch với số lượng lớn cần có thủ tục chặt chẽ, kiểm tra sản phẩm kỹ càng.

THU HẰNG(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp thị lừa đảo