Rượu ngon - bạn hiền

21/04/2019 15:33

Nào, trăm phần trăm nhé! Một... hai... ba... dô! Một... hai... ba... uống!

Tiếng chạm chén, tiếng reo hò vang lên rôm rả. Minh ngó từng khuôn mặt bạn bè thân thiết. Anh vui lắm! Buổi họp lớp năm nay bạn bè sum vầy đông đủ hơn mọi năm. Hải bỗng kêu lên:

- Nam, ông không được rồi. Không thật bụng với bạn bè. Có chén rượu mà ông cũng không uống hết với anh em.

Trường hùa theo:

- Đúng là nó không thật bụng với anh em mình. Uống rượu mà chỉ nhấp môi thì uống làm gì? Nhỉ?

Nam ngại ngần gãi gãi cái đầu trọc:

- Tôi đang bệnh, phải uống thuốc...

Không để cho Nam nói hết câu, Hải đã cướp lời:

- Bệnh! Ai chả bệnh. Tôi bệnh đầy người đây này nhưng cả năm mới họp lớp một lần, gặp anh em, bè bạn thì phải hết mình chứ!

Nghe Hải nói vậy, cả đám đàn ông trong lớp nhao hết cả lên:

- Đúng rồi, hôm nay không say không về nhé! Uống đi! Uống đi! Không uống rượu mừng thì phải uống rượu phạt nhé!

Nam ngại ngần hết nhìn các bạn rồi lại nhìn chén rượu trên tay. Anh định đưa chén lên môi thì Minh bước lại, gỡ tay bạn ra, đỡ lấy chén rượu. Anh bảo:

- Đang uống thuốc chữa bệnh mà uống rượu thì rất nguy hiểm. Tôi không muốn sang năm chúng ta họp lớp lại vắng mặt ông đâu nhé! 

- Ui giời, cái ông này, mất cả vui! Một chén rượu, chết làm sao được - Trường trách Minh.

Minh cười, bảo:

- Tôi biết, gặp nhau mà không uống rượu thì chả vui tẹo nào. Nhất là khi rượu ngon như thế này, lại còn uống với bạn hiền nữa. Nhưng các ông cho cái ngoại lệ đi! Vui thì vui nhưng phải biết giữ sức khỏe cho nhau.

Nghe các bạn nam xôn xao, Hằng - cô bác sĩ đa khoa của lớp góp lời:

- Các bạn muốn uống rượu cùng nhau dài dài, vui cùng nhau dài dài thì uống ít thôi nhé! Nam đang bệnh thì không nên cố làm gì. Vui một lúc rồi hệ lụy dài lâu ai lường trước được. Người khỏe mạnh người ta cũng chỉ uống một đơn vị rượu là đủ, là tốt. Quá là không nên đâu các ông nhé!

Cánh đàn ông quay hết cả lại nhìn Hằng, Hải vui vẻ nói:

- Bác sĩ nhìn đâu mà chả thấy vi trùng, ngó đâu mà chả thấy trọng bệnh phải không mọi người?

Có nhiều tiếng hưởng ứng Hải, nhưng cũng có nhiều tiếng nói đồng tình với Hằng. Minh bỗng cất tiếng vừa như tâm sự, vừa như tự sự. Anh kể cho các bạn nghe cơ quan anh có người uống rượu quá nhiều mà vẫn lái xe dẫn đến tai nạn qua đời, để lại vợ dại, con thơ. Anh lại kể, người nhà của anh cũng vì uống quá nhiều rượu dẫn đến ung thư dạ dày mà chết, ông hàng xóm vì rượu mà rối loạn tâm thần, chửi vợ, đánh con. Rồi anh nói với mọi người:

- Nhìn nhiều người vì rượu mà chết, mà ốm, rồi rạn nứt hạnh phúc gia đình tôi thấy sợ các ông ạ.

Lúc này, Trường mới kể cho mọi người nghe chuyện anh đã từng bị ngộ độc rượu suýt chết vì uống phải rượu rởm. Nhưng anh lại nói:

- Ấy nhưng mà cứ uống với các bạn là lại quên ngay mọi hệ lụy, lại chỉ nghĩ đến rượu ngon - bạn hiền thôi!

- Thế thì ông phải nghĩ đến chuyện làm sao để được uống rượu ngon với bạn hiền thật lâu dài chứ. Đúng không các bạn? 

Nghe Minh nói, tất cả các bạn vỗ tay rào rào. Hải vui vẻ ngâm nga: "Say tình, say nghĩa nên say trọn/Tỉnh bia, tỉnh rượu mới thắm tình".

TRẦN THÙY LINH

(0) Bình luận
Rượu ngon - bạn hiền