"Lằn ngựa vằn là lằn ta đi"

20/03/2019 15:28

Vừa ở trường mầm non về đến nhà, cu Bi liền chạy ào đến bên bà nội và mách:

- Bà ơi, hôm nay ông chưa ngoan bà ạ!

Nghe thằng cháu 5 tuổi thỏ thẻ, bà Mai bật cười thành tiếng:

- Ấy chết, sao con lại bảo ông chưa ngoan. Ông giận con đấy. Ông sẽ không đưa đón Bi đi học nữa, không chơi cùng Bi nữa đâu.

Cu Bi gãi đầu suy nghĩ một hồi, nhìn ông nội thăm dò một lúc rồi trả lời bà:

- Nhưng mà ông chưa ngoan thật mà. Ông sẽ không giận con đâu ông nhỉ?

- Vậy con kể bà nghe xem ông đã làm gì mà con nói ông chưa ngoan nào? - bà Mai ôm cháu vào lòng và dỗ ngọt.

Cu Bi thì thầm như sợ người khác nghe thấy:

- Ông dắt con đi bộ qua đường sang trường không đúng.

- Ôi, cái thằng bé này, đường sang trường con có một tí tẹo thế, ngày nào ông chả đưa con đi mà hôm nay lại nói ông đi không đúng.

Nghe bà nội mắng yêu, cu Bi phụng phịu, bảo:

- Mọi hôm ông vừa dắt con sang đường ông vừa bảo: "Lằn ngựa vằn là lằn ta đi/ Bi đến trường Bi nhớ khắc ghi". Thế mà hôm nay, ông dắt con rẽ sang đường ở chỗ chả có lằn ngựa vằn gì cả.

Bà Mai xoa đầu cháu:

- À, ông đi tắt qua đường cho nhanh phải không? Thế con có sang đường với ông không?

Cu Bi hớn hở nói to:

- Con không bà ạ, con kéo tay ông lại và bảo: "Ông sang nhầm đường rồi. Phải đi một đoạn nữa mới đến chỗ "Lằn ngựa vằn là lằn ta đi/Bi đến trường Bi nhớ khắc ghi".

- Thế lúc ấy ông bảo sao hả con? 

- Lúc ấy, ông bảo: Ông đang vội, đi tắt cho nhanh.

Nghe cu Bi kể, bà Mai gật đầu, quay sang nhìn chồng vẻ trách móc và nói:

- Đúng là ông nội Bi chưa ngoan thật. Đã sang đường là phải đi đúng lằn ngựa vằn chứ...

Nghe hai bà cháu chuyện trò, ông Thành thấy vui vui trong lòng mặc dù bị cháu nội nói là "ông chưa ngoan". Cháu nội ông mới có 5 tuổi mà đã biết thực hiện tốt luật giao thông như vậy thì chắc chắn sẽ có một thế hệ tham gia giao thông văn minh, an toàn trong tương lai. Ông liền vẫy cu Bi lại gần, ôm lấy cháu và bảo:

- Đúng là lúc ấy ông chưa ngoan thật, ông định đi bộ qua đường không đúng lằn ngựa vằn. May mà có cu Bi nhắc ông, giúp ông ngoan lại luôn. Ông cảm ơn cu Bi nhé!

TRẦN THÙY LINH

(0) Bình luận
"Lằn ngựa vằn là lằn ta đi"