Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hải Dương: Kết nối, sẻ chia với các nạn nhân

12/12/2019 18:08

​Thời gian qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin TP Hải Dương đã trở thành sợi dây kết nối để hội viên cùng sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.


Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hải Dương tặng quà gia đình bà Trần Thị Thôn ở phường Hải Tân

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP Hải Dương có hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong bị phơi nhiễm CĐDC. Đến nay, nhiều người đã qua đời, chủ yếu bị bệnh tật do CĐDC gây nên. Hơn 750 người còn sống nhưng hằng ngày phải chịu nỗi đau thể xác, tinh thần. Toàn thành phố cũng có khoảng 200 nạn nhân da cam thế hệ thứ hai, thứ ba. Đa phần trong số này bị khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, thường xuyên phải điều trị tốn kém, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Thời gian qua, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin TP Hải Dương luôn xác định việc vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình họ nhằm giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống là nhiệm vụ hàng đầu. Từ năm 2015 đến nay, hội 2 lần phát động phong trào vì nạn nhân CĐDC, thu hút gần 200 đơn vị, cá nhân trên địa bàn tham gia; phát hành hơn 2.000 thư ngỏ vận động cộng đồng cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Hằng năm, các hội cơ sở tích cực tổ chức gặp mặt, động viên nạn nhân da cam...

5 năm qua, các cấp hội đã vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ hơn 2,75 tỷ đồng, là một trong những địa phương huy động được nhiều tiền trong tỉnh. Bằng nguồn lực này, các cấp hội giúp đỡ 4.900 lượt hội viên. Trong đó, trợ giúp 9 gia đình hội viên xây dựng, sửa chữa nhà ở với mức cao nhất 50 triệu đồng/nhà; trợ cấp khó khăn cho 170 nạn nhân mắc bệnh hiểm nghèo; cấp 15 xe lăn, 30 suất học bổng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 950 lượt người; tặng 3.737 suất quà...

Gia đình bà Trần Thị Thôn ở phường Hải Tân có 4 người là nạn nhân CĐDC gồm bản thân bà Thôn, chồng, con trai và cháu gái. Cách đây hơn 10năm, con trai bà Thôn qua đời vì bệnh nặng do CĐDC phát tác. Bà Thôn và chồng từng chiến đấu trong chiến trường, trực tiếp bị nhiễm CĐDC nên mắc nhiều bệnh. Cháu gái bà Thôn không thể nhận biết như người bình thường. Hoàn cảnh éo le ấy của gia đình bà Thôn đã phần nào được xoa dịu nhờ những hoạt động nghĩa tình của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin thành phố. Bà Thôn cho biết: "Tham gia hội, thứ tôi có không chỉ là những món quà về vật chất mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của những người cùng cảnh ngộ và cả cộng đồng. Đó là động lực để tôi vượt qua nỗi đau, vui vẻ hơn trong cuộc sống hằng ngày".

Ông Phạm Mạnh Kiên, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin TP Hải Dương cho biết những kết quả trong vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC đã khẳng định hội là chỗ dựa cho các nạn nhân da cam thành phố. Hoạt động này đã giúp những người kém may mắn giảm bớt một phần khó khăn. Nhiều nạn nhân nhờ có sự giúp đỡ của hội đã trở thành những tấm gương vượt lên khó khăn, tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương. Kết quả hoạt động của hội còn tạo niềm tin đối với các tổ chức, cá nhân để họ đồng hành cùng đóng góp nguồn lực chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC. Hoạt động này đã đi vào nền nếp nên đến nay có nhiều tổ chức, cá nhân chủ động liên hệ với hội muốn giúp đỡ các nạn nhân vào những dịp kỷ niệm...

THANH NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hải Dương: Kết nối, sẻ chia với các nạn nhân