Đừng hắt hủi bạn

28/03/2023 09:30

Phải đặt mình ở vào hoàn cảnh của bạn để cảm thông, chia sẻ và không xa lánh, kỳ thị khi bạn thiệt thòi, không may mắn như mình.

Chị Minh đang chở con gái sang bà ngoại chơi thì nghe thấy tiếng một đứa trẻ gọi con mình: 

- Chi ơi! Chi ơi! Đi đâu đấy? 

Nghe tiếng bạn gọi, vừa nhận ra là bé Lan học cùng lớp, Chi đanh giọng lại nói: 

- Mày gọi tao làm gì, đi đi, đừng đi theo tao. Tao không thích chơi với mày. 

Nghe con gái nói bạn với vẻ mặt khó chịu, chị Minh không vui hỏi: 

- Ai đấy con? Sao con lại nói chuyện với bạn như vậy? 

- Bạn ấy học cùng lớp với con, nhưng bạn ấy bị bệnh, học kém và không được bình thường như các bạn khác nên con không thích chơi với bạn. Các bạn trong lớp cũng không ai muốn chơi với bạn ấy. Mọi người đang chơi cứ thấy bạn ấy lại gần là lại đuổi đi chỗ khác.

Chị Minh nghe con nói vậy thì nhẹ nhàng khuyên nhủ: 

- Bạn ấy mắc bệnh không được bình thường như mọi người đã thiệt thòi lắm rồi! Con có thể không chơi thân với bạn ấy nhưng cũng không nên xa lánh, kỳ thị bạn như vậy. 

Thấy con im lặng, chị nói tiếp: 

 - Con thử đặt mình vào bạn, con có muốn bị các bạn trong lớp trêu chọc, xua đuổi, xa lánh như bạn ấy không?

 - Con không. Đi học mà không có bạn chơi cùng thì buồn lắm! 

- Bạn ấy cũng vậy, cũng muốn được cùng vui chơi với bạn bè. Mẹ không ép con phải chơi với bạn. Nhưng nếu có thể, con nên giúp đỡ bạn để bạn hòa nhập được với mọi người trong lớp. Không nên tỏ thái độ kỳ thị hay hắt hủi bạn như thế vì bạn ấy không đáng bị như vậy!

Nghe mẹ nói vậy, Chi biết mình cư xử với bạn có phần quá đáng nên nhẹ nhàng trả lời:

- Vâng, con biết rồi ạ! Con sẽ không nói bạn như vậy nữa. Nếu bạn cần, con sẽ giúp đỡ bạn ạ!

THANH GIANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đừng hắt hủi bạn