Chủ quan sinh họa

14/06/2018 09:15

Uống nhiều thế mà còn lái xe thì thật nguy hiểm.

Hai vợ chồng ông Phát nghe tin thằng Hải con chị gái bị tai nạn xe máy phải nhập viện cấp cứu nên đèo nhau lên thăm. Vừa tới phòng hồi sức, thấy chị gái đang ngồi cạnh giường trông con trai vẫn còn bất tỉnh, ông Phát tới gần hỏi:

- Cháu thế nào rồi chị?

- Bác sĩ bảo cháu bị chấn thương sọ não. Cấp cứu từ đêm qua, giờ đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn phải theo dõi. Từ hôm qua tới giờ cháu vẫn mê man, đã tỉnh dậy đâu.

- Vâng, qua được cơn nguy hiểm là cũng đỡ lo rồi. Thế cháu đi đứng kiểu gì mà lại ra nông nỗi này?

- Hôm qua, cháu mượn xe máy của bố để đi chơi với bạn. Thấy bảo mấy đứa rủ nhau đi ăn liên hoan gì đó. Đến hơn 11 giờ đêm thì thằng Cường bạn nó vào nhà gọi cửa bảo thằng Hải bị tai nạn xe máy đang cấp cứu trong bệnh viện. Vợ chồng tôi hoảng hốt lấy xe đi vào viện ngay.

- Chắc mấy đứa lại rượu bia rồi.

- Lúc vào viện, bạn cháu cũng nói là chúng đi ăn với nhau và có uống hơi nhiều rượu. Ăn xong mấy đứa còn rủ nhau đi lên thị trấn hát karaoke nữa. Đến đấy lại gọi thêm cả két bia ra uống...

- Uống nhiều thế mà còn lái xe thì thật nguy hiểm.

- Lúc cháu về đến đoạn ngã tư, tránh cái xe tải, nên đâm vào cột mốc.

- Chắc cháu không đội mũ bảo hiểm thì mới bị nặng thế chứ?

- Ừ, cháu nó đi chơi tối có đội mũ bảo hiểm bao giờ đâu. Tôi nhắc nhiều lần rồi mà nó không nghe.

- Nó mà đội mũ bảo hiểm thì cũng không đến mức nặng thế này. Sau lần này chắc mới biết sợ.

- Bình thường ở nhà thi thoảng tôi vẫn nhắc cháu là đi xe thì đội mũ vào. Nói cháu lại bảo đội mũ ngứa đầu với làm gì có công an mà phải đội mũ. Bảo cháu lái xe đừng uống rượu bia thì cháu kêu là mấy anh em đi ăn uống với nhau mà không uống rượu chẳng lẽ ngồi ăn không, giờ thanh niên ngồi với nhau là phải có chén rượu nó mới vui. Giờ vui đâu chả thấy, chỉ thấy lo thôi...

- Sau lần này, chị phải kiên quyết với cháu, chứ không thể để nó tự do như thế được.

THANH GIANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ quan sinh họa