Bí thư Đoàn xung kích chống dịch

26/03/2021 18:01

Anh Hoàng Văn Hiếu, sinh năm 1993, Bí thư Đoàn phường Hiệp An (Kinh Môn) là tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ thị xã Kinh Môn xung kích ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.


Anh Hiếu (đứng giữa) cùng các lực lượng chức năng những ngày làm nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung phường Hiệp An

Ngày 28.1, phường Hiệp An xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên ở thị xã Kinh Môn. Dù công việc cuối năm bận rộn, vợ mới sinh con đầu lòng hơn 4 tháng, nhưng ngay lập tức, anh Hiếu xung phong tình nguyện làm nhiệm vụ tại chốt trực điểm cách ly phong tỏa của phường. Liên tiếp những ngày sau đó, anh vừa làm nhiệm vụ chống dịch tại phường, vừa tham gia đội phản ứng nhanh của thị xã.

Ngày 7.2, phường Hiệp An kích hoạt điểm cách ly y tế tập trung tại trường mầm non đón 291 trường hợp F1 về cách ly, nhiều nhất thị xã. Vừa hết ca trực tại chốt kiểm soát, anh Hiếu lại tiếp tục xung phong vào làm nhiệm vụ trong khu cách ly. 14 ngày trong khu cách ly cũng là 14 ngày anh phải xa gia đình. Gạt đi nỗi nhớ nhà, nhớ khoảnh khắc đón Tết sum vầy cùng người thân, nhất là con gái đầu lòng, anh Hiếu vừa làm tốt nhiệm vụ trong khu cách ly, vừa động viên người dân yên tâm, tin tưởng, cùng nhau thực hiện tốt quy định phòng chống dịch.

Không chỉ lăn xả nơi tuyến đầu chống dịch, anh Hiếu còn sáng tạo trong việc tập hợp, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ để tham gia phòng chống dịch bệnh. Bằng uy tín của bản thân, anh đã kêu gọi và thành lập đội thanh niên phản ứng nhanh của phường, đội tuyên truyền lưu động và thành lập nhóm Zalo, Facebook để tuyên truyền chống dịch.

Cả gia đình Ông Nguyễn Văn Đích, ở khu dân cư Lưu Thượng 1 là F1 phải đi cách ly tập trung. Trong những ngày không ở nhà, gia đình ông đã được Đội thanh niên phản ứng nhanh phường trông nom nhà cửa, chăm sóc vật nuôi chu đáo. Nhớ lại những ngày đó, ông Đích cảm động chia sẻ: “Đi cách ly tôi cứ thấp thỏm lo lắng không yên nhà cửa, đàn bò, đàn gà. Khi biết đoàn thanh niên của xã chăm lo giúp, tôi vừa yên tâm, vừa cảm động. Bí thư Đoàn phường còn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên chúng tôi yên tâm cách ly”.

Trong những ngày chống dịch, anh Hiếu liên tục làm việc từ trực chốt kiểm soát y tế, làm nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung, đi tuyên truyền lưu động, hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone, phối hợp cùng các lực lượng truy vết, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, giúp đỡ người dân phải đi cách ly. Có đêm anh lại cùng đoàn từ thiện đi hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân ở khu vực bị phong tỏa. Cô Nguyễn Thị Táu, Đội tình nguyện phật tử chùa Tường Vân cho biết: “Hiếu rất nhiệt tình, có nhiều đêm đội tình nguyện chúng tôi đi lấy hàng về để phát cho bà con trong khu phong tỏa ở Hiệp An, liên hệ là cháu nhanh chóng có mặt giúp đỡ”.

Đồng chí Hoàng Văn Cường, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Hiệp An cho biết: “Nhiều ngày xa nhà chống dịch, dù mệt mỏi nhưng cá nhân đồng chí Hiếu luôn sẵn sàng đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ nào được giao. Cũng nhờ sự năng động, sáng tạo và lòng nhiệt tình, trách nhiệm của đồng chí Hiếu cũng như lực lượng tình nguyện chống dịch ở phường đã hỗ trợ đắc lực Ban chỉ đạo phường trong công tác phòng chống dịch bệnh”.

THU XUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Đoàn xung kích chống dịch