Ba nạn nhân cuối cùng bị đánh bom ở Ai Cập đã về nước

09/01/2019 07:26

Rạng sáng 9.1, ba nạn nhân cuối cùng trong vụ tấn công ở Giza, Ai Cập hôm 28.12 đã về đến Việt Nam trên chuyến chuyên cơ y tế Air Ambulance, sau đó được đưa thẳng đến bệnh viện.


Thủ tướng Ai Cập thăm các nạn nhân bị thương sau khi chiếc xe chở du khách Việt bị đánh bom

Ba người gồm chị Lê Thị Ngọc Hà phẫu thuật 2 chân, chị Trần Thị Kim Anh phẫu thuật 1 chân và anh Lê Phúc bị thương ở gót chân đã được bác sĩ và chuyên viên y tế đi cùng trên chuyến bay để chăm sóc sức khỏe.  

Chuyến bay đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 2h45 ngày 9.1.

Ngay khi vừa xuống sân bay, ba người bị thương đã được chuyển thẳng đến bệnh viện tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo đại diện lữ hành Saigontourist, ngay sau khi các bác sĩ của bệnh viện Sheikh Zayed Specialized Hospital, Cairo, nơi ba du khách bị thương điều trị xác nhận cả ba người có đủ sức khoẻ để xuất viện, công ty đã nhanh chóng phối hợp với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) thực hiện các thủ tục liên quan cũng như đưa ra các phương án y tế để đưa ba du khách về nước an toàn nhất.

Khi biết tin được xuất viện và sớm về Việt Nam trên chuyến bay đặc biệt, cả ba bệnh nhân đều rất phấn khởi và vui mừng.

Trước đó, những du khách bị thương nhẹ, du khách không bị thương và ba người thiệt mạng đã được đưa về Việt Nam vào ngày 1.1 và 6.1. Công ty bảo hiểm cũng đã xác nhận các thông tin bồi thường cụ thể đối với khách hàng. Các nạn nhân tử vong sẽ được đền bù bảo hiểm với khoản tiền trả một lần là 2,4 tỉ đồng/người.

Công ty bảo hiểm cũng thực hiện dịch vụ hồi hương thi thể và chi trả toàn bộ chi phí phát sinh kèm theo một vé khứ hồi trị giá tối đa 120 triệu đồng.

Như vậy 14 du khách và 1 hướng dẫn viên Việt Nam trong tour du lịch đến Ai Cập của Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist đã về đến Việt Nam. 

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Ba nạn nhân cuối cùng bị đánh bom ở Ai Cập đã về nước