Hai học sinh lớp 8 cứu cháu bé bị đuối nước

16/11/2018 11:04

Thấy một cháu bé đang chới với, sắp chìm dưới ao, Thắng và Nam vội vã xuống đưa cháu lên bờ.


       Em Lê Văn Thắng (bên trái ảnh) và em Phạm Hoàng Nam

Vào hồi 19 giờ ngày 14.11, trên đường đi học về đến thôn My Trì (xã Ngũ Hùng, Thanh Miện), hai em Phạm Hoàng Nam (học sinh lớp 8C) và Lê Văn Thắng (học sinh lớp 8B, cùng Trường THCS Ngũ Hùng) phát hiện thấy có gì đó lạ đang vùng vẫy dưới ao cạnh đường làng. Lúc đầu nhìn thấy, các em lầm tưởng là con vịt đang bơi. Khi chiếu đèn xe đạp điện xuống ao, các em thấy một cháu bé đang chới với, sắp chìm nên vội vã xuống đưa cháu lên bờ. Sau đó, Nam bế thốc cháu nhỏ chạy vào nhà người dân gần nhất (cũng chính là nhà ông nội bé), còn Thắng gọi mọi người đến cùng hỗ trợ. Sơ cứu xong, cháu bé đã qua cơn nguy kịch và được gia đình chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện để điều trị. Cháu bé may mắn thoát chết là Nguyễn Tiến Gia Bảo (sinh năm 2017) con chị Nguyễn Thị Huệ.

Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ cháu Gia Bảo đi làm chưa về; cháu chơi cùng các anh chị ở sân. Mấy ngày gần đây trời mưa, nước ao lớn đến sát mặt đường. Đường lại chỉ cách cổng nhà khoảng 5 m, cộng với sự lơ là chủ quan của gia đình khiến cháu Gia Bảo suýt mất mạng. “Em học buổi sáng nhưng hôm ấy có lịch học thêm nên về rất muộn. Lúc thấy có cháu nhỏ bị đuối nước, chúng em lao ra vớt chứ không hề suy nghĩ gì cả”, Hoàng Nam nói. Bác sĩ chẩn đoán cháu Gia Bảo bị tràn dịch phổi, phải nằm viện điều trị 1 tuần, nhưng nay đã qua cơn nguy hiểm. Bà Nguyễn Thị Mai là bà nội cháu Gia Bảo xúc động nói: “Gia đình thực sự rất cảm động trước sự dũng cảm của hai cháu học sinh. Nếu hôm đó không có hai cháu, chúng tôi chắc chắn sẽ phải chịu mất mát quá lớn và ân hận suốt cuộc đời”.       

HOÀNG NẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai học sinh lớp 8 cứu cháu bé bị đuối nước