HAGL đánh rơi chiến thắng phút cuối trước chủ nhà Nam Định

05/08/2019 04:02

Bị dẫn bàn từ những phút đầu, đội khách HAGL đã lội ngược dòng để thắng ngược 2-1 nhưng chủ nhà Nam Định đã giành lại 1 điểm ở phút bù giờ cuối cùng.

BÀN THẮNG
Nam Định: Anh Quang (4’), Hạ Long (90’+4)
HAGL: Minh Vương (60’), Martins Filipe (69’)


Tiền đạo Văn Toàn của HAGL (áo trắng) đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây

Sân Thiên Trường chiều nay đã len kín chỗ, điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh cực lớn cho các cầu thủ DNH Nam Định trong cuộc tiếp đón HAGL. Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất nhanh và ngay phút thứ 4, Lâm Anh Quang đã có cú lắc đầu mở tỷ số 1-0 cho đội bóng thành Nam từ đường chuyền của Mạnh Hùng.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Nam Định càng thêm hưng phấn, nhưng đấy cũng là động lực để các cầu thủ của đội khách đến từ phố Núi gia tăng sức ép và liên tiếp tạo sóng gió trước khung thành của chủ nhà. Đặc biệt, HAGL có 2 cơ hội liên tiếp để có thể cân bằng tỷ số ở phút 12 và 13, nhưng những cú dứt điểm của Văn Toàn và Minh Vương đều không thắng được thủ môn Xuân Việt cùng hàng thủ chơi chặt chẽ của chủ nhà.

Chủ động chơi phòng ngự - phản công và có phần nhường thế trận cho HAGL, nhưng những pha phản công của các học trò HLV Nguyễn Văn Dũng bên phía chủ nhà lại rất sắc bén khiến các khán đài như dậy sóng, còn đội khách không khỏi thót tim. 

Những pha vây hãm khung thành của thủ môn Xuân Việt liên tiếp được đội bóng phố Núi tạo ra sau đó, nhưng các chân sút của họ đã rất khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự nhiều tầng và chơi chắc chắn của Nam Định, nên vẫn chưa thể có bàn cân bằng cho đến hết hiệp 1.

Các học trò của HLV Lee Tae Hoon tiếp tục đẩy nhanh sức ép lên phần sân của Nam Định, nhưng những đường tấn công của HAGL đã không đủ độ khó để đánh bại đội chủ nhà. Dẫu thế, sự nỗ lực của của đội bóng phố Núi cũng đã được đền đáp ở phút 60. Lợi dụng một thoáng chểnh mảng của hàng phòng ngự Nam Định, Văn Toàn đã có đường căng ngang để Minh Vương lao vào đánh đầu đưa bóng đập đất bay vào lưới cân bằng tỷ số 1-1.

Sự hưng phấn đã giúp các học trò của HLV Lee Tae Hoon tiếp tục nắm thế trận và liên tiếp tạo sức ép về phía khung thành của thủ môn Đinh Xuân Việt. Phút 69, từ cú đá phạt của Xuân Trường, bóng được đưa vào khu vực cấm địa, Minh Vương bật cao đánh đầu trúng thủ môn Xuân Việt bật ra và ngoại binh Martins Filipe đã lao vào đệm bóng nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL.

Cục diện đảo chiều quá nhanh khiến đội chủ sân Thiên Trường choáng váng. Họ đổ dồn lên tấn công khiến khung thành của thủ môn Văn Trường bên đội khách nhiều phen chao đảo, trong đó có cú sút bật xà của Gustavo ở phút 80 khá đáng tiếc. Thế nhưng các cầu thủ chủ nhà chỉ có thể làm được đến thế, thậm chí họ còn suýt nhận thêm bàn thua ở những phút sau đó nếu Văn Toàn và Ngọc Quang của HAGL tận dụng tốt cơ hội.

Không còn gì để mất, Nam Định đổ dồn lên tấn công ở những phút cuối trận. Liên tiếp những pha vây hãm được các học trò của HLV Nguyễn Văn Dũng tạo ra trước cầu môn của thủ môn Văn Trường, nhưng sự nôn nóng khiến những cú dứt điểm của họ đều thiếu chuẩn xác. 

Cứ ngỡ chủ nhà Nam Định tiếp tục trắng tay trước HAGL thì bất ngờ đã xảy ra ở phút bù giờ thứ 4. Từ một pha phối hợp tấn công nhanh, Thế Phương đã có cú chuyền ngược bóng vào khu vực cấm địa và Hạ Long đã bật cao đánh đầu cận thành cân bằng tỷ số 2-2 trong sự vỡ oà vui sướng của hàng ngàn khán giả chủ nhà có mặt trên khán đài.

ĐỘI HÌNH RA SÂN

Nam Định: Xuân Việt, Anh Quang, Mạnh Hùng (Thế Vương, 61’), Pereira, Đình Mạnh (Sỹ Minh, 75’), Tony Agbaji, Hạ Long, Quốc Hường, Xuân Quyết, Gustavo, Văn Trường.

HAGL: Văn Trường; Văn Sơn (Bảo Toàn, 84’), Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn, Trọng Sáng, Kiên Quyết (Ngọc Quang, 87’), Đức Lương, Kim Bongjin, Việt Hưng (Hồng Duy, 62’), Martins Filipe.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
HAGL đánh rơi chiến thắng phút cuối trước chủ nhà Nam Định