Khi anh ngỡ rằng mùa đã hết/Thu vẫn ngời lên trên áo em hồng/Con phố dài heo may lại thổi/Lá từng đôi bay chậm giữa thinh không.

Khi anh ngỡ rằng mùa đã hết
Thu vẫn ngời lên trên áo em hồng
Con phố dài heo may lại thổi
Lá từng đôi bay chậm giữa thinh không

Ngày sắp cạn vẫn còn kịp gửi
Cho chiều thêm một chút sắc vàng
Thu như hiểu lòng người vương vấn
Nên ngại ngần chưa nỡ vội quay lưng

Những khoảnh khắc cuối cùng em ạ
Vạt nắng trên tay óng ánh muộn màng
Vì chẳng thể ngăn mùa đông không đến
Trên trời cao gió bấc đã về ngang.

TRẦN MAI HƯỞNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu muộn