Việt Nam - Malaysia: Chờ "đòn độc" của thầy Park

04/10/2019 10:05

“Bại tướng” trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam đã có nhiều đổi thay về con người. Tuy nhiên, thầy Park biết cần phải làm gì để đạt mục tiêu ở Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có những... cách tân?

Phần thắng trong cuộc đấu trí ở 2 trận chung kết tại AFF Suzuki Cup 2018 đã thuộc về HLV Park Hang Seo. Những thước phim quay lại cho thấy người đồng nghiệp Tan Cheng Hoe đã thất thế trong việc “bắt bài” ông Park. Gần 10 tháng trôi qua, họ sẽ gặp lại nhau với sự cẩn trọng cũng như những tính toán đến từng chi tiết. 

Thầy Park thừa nhận: “Malaysia đang được dẫn dắt bởi HLV cũ nhưng có thay đổi một số cầu thủ. Hàng tấn công của họ so với AFF Suzuki Cup 2018 sắc bén hơn rất nhiều. Việt Nam không thể thay đổi hoàn toàn nhưng sẽ cố gắng có những sự thay đổi tốt nhất để đối phương gặp hỗn loạn. Tôi đang cố gắng đổi mới, khắc phục những chiến thuật mà mình đã lộ và phân tích xem đối thủ đã khác thế nào”.

Phân tích đối thủ, hạn chế những sai số, đồng thời tìm ra những cách chơi mới, là những gì ông Park và các cộng sự đang hướng tới. Có lẽ vì thế, ông Park đã gọi lên đội tuyển quốc gia đến 33 cầu thủ. Trong số đó, có những gương mặt chưa từng xuất hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia dưới triều đại nhà cầm quân người Hàn Quốc. Điều đó cho thấy ông Park có thể sẽ có những “cách tân” trong cách chơi nhằm mang đến bất ngờ cho đối phương. 



Chờ đợi những bất ngờ

HLV Park Hang Seo luôn có những nước cờ táo bạo và nó khiến các đồng nghiệp khó đoán định những suy nghĩ của ông. Chẳng hạn, trong trận ra quân gặp Thái Lan, chẳng ai nghĩ ông Park sẽ sử dụng Tuấn Anh. Vậy mà tiền vệ của HAGL đã đá chính ngay từ đầu và anh chính là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất. Hay cả việc ông biến Trọng Hoàng thành một hậu vệ và cầu thủ này đã toả sáng rực rỡ tại ASIAN Cup 2019. Trước đó nữa, người ta phải nhắc đến sự xuất sắc của Phan Văn Đức ở nhiều vị trí hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo, và đây cũng là một “sản phẩm” được nhào nặn bởi bàn tay ông Park.

Không chỉ có biệt tài trong việc sử dụng con người, ông Park cũng rất giỏi trong việc khai thác sở trường và sở đoản của từng cầu thủ. Quang Hải thuận chân trái nhưng anh được bố trí đá lệch sang cánh phải. Tương tự, Công Phượng thuận chân phải nhưng được kéo qua trái và tiền đạo này rất lợi hại trong những pha cầm bóng đi biên rồi đột ngột rẽ vào trung lộ. 

Cách chơi của U22 Việt Nam và đội tuyển quốc gia rất biến hóa. Sơ đồ 3-4-3 (hay 3-5-2) rất cơ động. Khi tấn công và phòng ngự luôn huy động đủ quân số, chuyển đổi trạng thái nhanh, phối hợp các tuyến nhịp nhàng. Điều ấn tượng nhất dưới triều đại ông Park, “đôi cánh” của đội tuyển không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là “điểm nổ”. Không loại trừ trận tới, ông Park có thể sẽ tạo ra bất ngờ ở 2 biên, tức bộ đôi Trọng Hoàng -Văn Hậu có thể bị thay thế bởi những tân binh đang sung sức và đầy khát vọng như Công Thành, Văn Vũ…

Trong những trận đấu khó khăn, hàng tấn công chính là nơi có nhiều sự đổi thay nhất. Ông Park vẫn thường sử dụng một trung phong cắm điển hình. Anh Đức là một gương mặt sáng giá. Mạc Hồng Quân cũng đã sẵn sàng trong lần đầu được gọi. Song với tính khí và cách dùng người của ông Park, đừng ngạc nhiên, nếu cả 2 tiền đạo này đều phải ngồi trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho… Công Phượng.

Sẽ có người cắc cớ tại sao lại là Công Phượng, một cầu thủ gần như chỉ ngồi dự bị ở Bỉ? Sự thật ông Park đã lo lắng cho cậu học trò của mình. Nhưng nên nhớ, cũng từng bị kẹp giữa sự hồ nghi, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn tin tưởng sử dụng Công Phượng đá cắm trong trận đấu với Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup và anh đã rực sáng với một bàn thắng cùng vô số lần khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Tóm lại, với thầy Park chẳng có gì là không thể, vậy thì chẳng có lý do gì lại không đợi chờ và hy vọng những đột biến tới từ các “nhân tố X”.

LỊCH THI ĐẤU THÁNG 10 CỦA ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

Ngày 10.10.2019

Sân Mỹ Đình:

Việt Nam - Malaysia

Ngày 15.10.2019

Sân Bung Karno

Indonesia - Việt Nam

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam - Malaysia: Chờ "đòn độc" của thầy Park