Lão tướng Talaha lập cú đúp, Malaysia vất vả vượt ải Lào

13/11/2018 07:08

Được đánh giá cao hơn hẳn nhưng phải đợi đến những phút cuối cùng của trận đấu khi Lào đã xuống sức, Malaysia mới giành chiến thắng vất vả với tỷ số 3-1.


Bàn thắng

Malaysia: Radzak (14’), Talaha (87, 92’)

Lào: Kongmathilath (7)

Thất bại 0-3 của Lào ngay trên sân nhà trước ĐT Việt Nam đem đến cảm giác “ngon ăn” với Malaysia. Có lẽ vì thế mà HLV trưởng Tan Cheng Hoe tự tin tuyên bố, đội chủ nhà không chỉ thắng mà phải thắng đậm khi tiếp đội bóng xứ Triệu voi trên sân nhà.

Tuy nhiên, trận đấu đã không diễn ra như mong đợi của Malaysia. Chơi trên sân nhà nhưng chảo lửa Bukit Jalil đã bị dập tắt khi ngay phút thứ bảy, Lào đã bất ngờ dẫn điểm. Cú sút phạt bằng chân trái ở cự ly 28m của Kongmathilath đưa bóng vào góc cao khung thành, buộc thủ môn Fami chỉ còn cách phải vào lưới nhặt bóng.

Tuy nhiên, khán giả đội chủ nhà cũng không chờ đợi lâu khi chỉ 7 phút sau, Malaysia đã có bàn san bằng cách biệt. Từ quả căng ngang sệt cuả Safari, Radzak băng vào đệm bóng cận thành, làm tung lưới Lào. 

Tuy nhiên, nó cũng là sơ sẩy duy nhất của đội bóng xứ Triệu voi trong hiệp 1. Ở trận đấu này, HLV Sundramoorthy đã bố trí sơ đồ chiến thuật chặt chẽ hơn so với trận thua ĐT Việt Nam. Theo đó, các cầu thủ được yêu cầu tham gia phòng ngự một cách triệt để. 

Có thường trực 9 cầu thủ đứng bên 1/3 phần sân nhà để bảo đảm an toàn cho khung thành của thủ môn Paseuth. Và Lào đã làm bất lực các mũi giáp nhọn của Malaysia dù phải chịu một sức ép vô cùng khủng khiếp.

Bất ngờ bị cầm chân ở hiệp 1, Malaysia liên tục thay người ở hiệp 2 để hy vọng tìm kiếm sự đột biến cũng như bàn thắng vươn lên dẫn điểm. Phải thừa nhận rằng, Malaysia đã có hiệp 2 tốt hơn so với 45 phút đầu tiên. Các pha hãm thành của họ trở nên biến ảo và sắc nét hơn. Trong đó, các miếng đánh trên không nhờ chiều cao tốt đã được đội chủ nhà tận dụng một cách triệt để. 

Malaysia đã có chiến thắng hết sức vất vả 

Tuy nhiên, trong một chiều thi đấu kém may mắn, Malaysia gặp khó khăn để kiếm tìm bàn thắng. Nhưng cũng cần phải thừa nhận rằng, thủ môn Paseuth đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc khi ra vào hợp lý, hóa giải tất cả các pha hãm thành của đội chủ nhà.

Khi bất lực, Lào đã có xà ngang che chở. Điển hình là tình huống ở phút 66, Akhyar Rashid đã làm bó tay thủ thành của đội bóng xứ Triệu voi nhưng xà ngang đã cứu thua cho đội khách.

Khi nỗi thất vọng của hàng ngàn khán giả trên sân gần như lên đến đỉnh điểm thì thêm một lần nữa lão tướng Idlan Talaha lại trở thành cứu tinh. Trong một pha lộn xộn trước cầu môn  Lào ở phút 87, tiền đạo 32 tuổi này nhanh chân đưa bóng vào lưới, ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1 cho  Malaysia. Ở phút bù giờ, lại là Talaha đánh đầu, ấn định tỷ số 3-1 trên sân. 

Đội hình thi đấu 

Malaysia: Fami, Zafuan, Shahrul, Syazwan (Rashid, 46’), Akram, Syahmi, Idlan, Adha, Syazwan, Syafiq (Bakri, 62’), Safawi (Fauzi, 62’)

Lào: Paseuth, Sibouhuang, Thanakhatny, Bounlovongsa, Waenvongsoth (Kheohanam, 69’), Innalay (Phomsongva, 82’), Kongmathilath (Natphasouk, 83’), Lounlasy, Boungkong, Phetsivilay, Vongchiengkham.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lão tướng Talaha lập cú đúp, Malaysia vất vả vượt ải Lào