TP Hải Dương rực màu cờ trong đêm lịch sử

23/01/2018 20:50

Sau khi các cầu thủ U23 Việt Nam có mặt ở chung kết, hàng chục nghìn cổ động viên Hải Dương mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ, đánh trống, khua chiêng cổ vũ cho các tuyển thủ nước nhà.



Ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành vé chơi trận chung kết, hàng chục nghìn người dân TP Hải Dương và một số huyện lân cận đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Đỗ Quyết

Dòng người mỗi lúc một đông khi có nhiều cổ động viên từ một số huyện lân cận đổ về trung tâm TP Hải Dương.  Ảnh: Danh Trung

Các cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc đổ về trung tâm TP Hải Dương mỗi lúc một đông. Ảnh: Tiến Huy

Đội múa lân từ huyện Gia Lộc cũng kéo lên trung tâm TP Hải Dương cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Đỗ Quyết

Các cổ động viên tập trung ở khu vực Quảng trường Độc Lập nâng chiếc cúp tượng trưng, cầu mong đội tuyển U23 Việt Nam giành chứcc vô địch tại giải đấu này. Ảnh: Đỗ Quyết

Cổ động viên dùng bất kỳ vật dụng nào kể cả mâm, nồi để ăn mừng chiến thắng.  Ảnh: Tiến Huy


Một số cổ động viên thổi kèn cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Tiến Huy

Chiếc ô tô được phủ Quốc kỳ đi cổ vũ trên các đường phố lớn ở TP Hải Dương.  Ảnh: Tiến Huy

Nhiều em nhỏ được bố mẹ cho đi theo cổ vũ chiến thắng lịch sử của U23
Việt Nam. Ảnh: Tiến Huy


Nhiều cổ động viên mua cờ, băng rôn để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Danh Trung

Lực lượng cảnh sát giao thông cắm chốt tại ngã sáu TP Hải Dương điều tiết giao thông, chống đua xe trái phép, cổ vũ quá khích. Ảnh: Danh Trung

Các cổ động viên ngồi chật cứng trong quán ZONE Cafe (đường Đỗ Ngọc Du, TP Hải Dương) khi trận đấu đang diễn ra. Họ cầu nguyện cho các cầu thủ U23 Việt Nam vượt qua thời điểm khó khăn khi đội bạn vươn lên ở phút 87. Ảnh: Đỗ Quyết

Dù bận nhiều công việc nhưng ông Phan Văn Ánh (63 tuổi) ở thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong (Ninh Giang) cùng nhiều người thân tổ chức xem bóng đá tại gia đình. Ảnh: Đức Tâm

NHÓM PV

(0) Bình luận
TP Hải Dương rực màu cờ trong đêm lịch sử