Wolves 0-0 M.U: May mắn không thua, Quỷ đỏ run rẩy chờ đá lại

05/01/2020 06:18

Man United và Wolves đã có một trận đấu nhạt nhòa ở vòng 3 Cúp FA khi không có bàn thắng nào được ghi. Hai đội đành phải hẹn phân định thắng thua ở trận đá lại.

Man United bước vào trận đấu với Wolves bằng khá nhiều cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ. Cả 2 ngôi sao sáng nhất trên hàng công là Marcus Rashford và Anthony Martial đều không ra sân từ đầu. Rashford ngồi trên băng ghế dự bị còn Martial không có tên do bị cúm.

Trong những phút đầu của trận đấu, hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Wolves là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Doherty đánh đầu cận thành nhưng thủ thành Sergio Romero đã có một pha cản phá xuất thần.

Sau đó, đội chủ nhà dần kiểm soát thế trận và tung ra những pha tấn công khá nguy hiểm. Trong khi đó, M.U liên tục chuyển hỏng và bế tắc trong việc triển khai tấn công.

Traore khiến hàng thủ M.U gặp nhiều khó khăn

Traore khiến hàng thủ M.U gặp nhiều khó khăn

Tất cả những gì Quỷ đỏ làm được trong hiệp 1 chỉ là những tình huống đi bóng cá nhân và những pha dứt điểm từ xa không mấy nguy hiểm. Pha bóng đáng chú ý nhất của họ là khi hậu vệ trẻ Brandon Williams bị ngã trong vòng cấm, song trọng tài xác định không có lỗi của hậu vệ bên phía Wolves.

Adama Traore vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội chủ nhà với liên tục những pha đi bóng đầy tốc độ và sức mạnh bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội và hai đội kết thúc hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều khác biệt. Hai đội thi đấu quá thận trọng và Wolves là đội chủ động hơn, có điều những pha dứt điểm của họ đều không chính xác.

Doherty đưa được bóng vào lưới M.U nhưng không được công nhận do để bóng chạm tay

Doherty đưa được bóng vào lưới M.U nhưng không được công nhận do để bóng chạm tay

Những tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 2 là 2 pha dứt điểm trúng xà ngang của Marcus Rashford bên phía M.U và Raul Jimenez bên phía Wolves.

Phút 77, Matt Doherty đã đưa được bóng vào lưới của M.U sau một pha đánh đầu dũng mãnh. Không may cho anh là trọng tài xác định cầu thủ của Wolves đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn.

Ở những phút cuối trận, Wolves cố gắng đẩy cao tốc độ trong khi M.U chủ động phòng thủ và hy vọng có được 1 kết quả hòa. Điểm nhấn ở những phút cuối chỉ là 4 chiếc thẻ vàng, trong đó 3 thuộc về đội chủ nhà.

Dù trận đấu được bù giờ tới 6 phút nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Hai đội rời sân với kết quả hòa 0-0 và sẽ phải đá lại.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Wolves 0-0 M.U: May mắn không thua, Quỷ đỏ run rẩy chờ đá lại