Việt Nam - Yemen: Thắng đẹp và chờ đợi

16/01/2019 07:53

Gặp đối thủ chưa ghi được bàn thắng nào và đều thua 2 trận đầu với tỷ số đậm như Yemen sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho tuyển Việt Nam kiếm 3 điểm.

Không bất ngờ về Yemen

Trước khi bước vào Asian Cup 2019, giới chuyên môn đều có chung nhận định rằng Yemen nhiều khả năng sẽ là đội yếu nhất tại bảng D. Đội bóng vùng Tây Á này có sự chuẩn bị không được kỹ càng khi chỉ có thể hội quân khoảng 2 tuần trước ngày bóng lăn. Do cuộc nội chiến trong thời gian qua đã cướp đi của người dân Yemen nhiều thứ, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề nên bóng đá nước này cũng không thể bình yên phát triển. 

Cầu thủ Yemen đã phải sang Qatar, UAE để tập huấn như một sự bất đắc dĩ và bản thân nhiều cầu thủ của ĐTQG nước này trong suốt thời gian dài cũng không có cơ hội được thi đấu cọ sát. Chẳng thế mà, trong 20 trận gần nhất, Yemen thua đến 16 trận và chỉ có 2 trận hòa cùng 2 lần biết đến mùi chiến thắng. 

Trong đội hình của Yemen có 2 gương mặt nổi bật là Al Matari phải đến UAE để tiếp tục nuôi giấc mơ cầu thủ chuyên nghiệp, còn tài năng trẻ Al Sarori lưu lạc tận Brazil để chơi cho một đội bóng ở hạng tư. HLV Jan Kocian rất muốn nâng tầm đội nhà nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên Yemen càng thi đấu càng cho thấy quá nhiều vấn đề. Trong 2 trận vừa qua, Yemen đã bị biến thành “rổ” đựng bóng khi thủ môn của đội bóng này đã phải 8 lần vào lưới nhặt bóng. 

Về lý thuyết, Yemen vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé vào vòng 1/8, nhưng với hiệu số -8 và chưa ghi được bàn thắng nào khiến cho họ bị nhìn nhận khó có cửa gây bất ngờ trước ĐT Việt Nam trong trận đấu tối nay.

Cơ hội là đây!

Những ngày qua, HLV Park Hang Seo liên tục cập nhật diễn biến ở các bảng khác trong đó cuộc đua của các đội xếp thứ 3 được ông quan tâm nhất. Với sự phức tạp diễn biến của các bảng, HLV Park Hang Seo đã nói thẳng với học trò rằng vấn đề quan trọng nhất lúc này đó là tập trung cho trận đấu với Yemen, còn việc có vào được vòng knock-out hay không còn phụ thuộc kết quả các bảng đấu khác. Đây cũng là điều thiết thực với ĐT Việt Nam bởi chỉ có thắng được Yemen thì mới có thể mơ đi tiếp. 

Hôm qua, trong buổi họp mổ băng đối thủ, ông Park tái khẳng định với học trò rằng dù đối phương đã thua 2 trận, thủng lưới đến 8 bàn nhưng không vì thế mà có thể xem nhẹ đội bóng này. 

“Tôi muốn các bạn tập trung cao cho trận đấu với Yemen. Chúng ta đã thua 2 trận nên đây là cơ hội cuối cùng để có thể đạt được mục tiêu vượt qua vòng bảng”, ông Park nói với học trò. 

Thực ra, từ trước giải, ông Park đã xác định bất kể kết quả 2 trận đầu ra sao thì khi gặp Yemen cũng phải giành chiến thắng nên ông đã có kế hoạch về nhân sự cho trận đấu này. Trong đó, những cầu thủ có xu hướng tấn công như Hồng Duy và Xuân Trường nhiều khả năng sẽ được sử dụng trong trận đấu tối nay. 

Đặc biệt, ĐT Việt Nam sẽ có tiền đạo đích thực (có thể là Tiến Linh) đá cao nhất trên hàng công nhằm tạo áp lực cho đối phương. ĐT Việt Nam sẽ thay đổi cách đá, không còn chủ động phòng ngự như 2 trận vừa qua để từ đó hi vọng giành chiến thắng đậm trước Yemen.

Iraq phân tranh ngôi đầu với Iran

Cũng vào lúc 23h hôm nay, trong trận đấu còn lại của bảng D, hai đội đứng nhất nhì bảng và đã giành vé đi tiếp là Iran và Iraq sẽ chơi trận đấu để phân tranh ngôi đầu. Rất có thể trong bối cảnh đội đứng nhất bảng D sẽ gặp thuận lợi khi chỉ phải gặp một trong các đội đứng thứ 3 xuất sắc ở vòng 1/8, nên cả Iran và Iraq đều sẽ còn khá nhiều động lực để thi đấu. 

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam - Yemen: Thắng đẹp và chờ đợi