Diogo Dalot, kẻ lạc loài tại M.U

05/10/2019 07:17

Diogo Dalot đã rơi tõm xuống hố sâu từ khi Jose Mourinho ca ngợi anh là "hậu vệ biên tiềm năng nhất châu Âu".

Diogo Dalot, kẻ lạc loài tại M.U

Nếu suy xét theo quan niệm Manchester United phải tấn công, phải tận hiến, Dalot sinh ra để khoác áo Quỷ đỏ. Nhưng dựa trên thực tế phũ phàng M.U đang là một đội bóng thiên về phòng ngự, không khó để hiểu tại sao HLV Ole Gunnar Solskjaer lại ưu tiên sử dụng Aaron Wan-Bissaka.

Trận đấu với AZ Alkmaar mới chỉ là trận đấu thứ hai Dalot ra sân trong màu áo M.U mùa này. Mặc dù vậy, hậu vệ cánh phải này nhanh chóng cho thấy anh là cầu thủ có "nồng độ sáng tạo" cao nhất bên phía Quỷ đỏ với những pha leo biên và tạt bóng rất có ý đồ.

Tuy vậy, trong nhiệm vụ phòng ngự, Dalot lại không đem tới sự an tâm, thậm chí nhiều lần khiến M.U thót tim vì việc đang quá cao tham gia tấn công và kỹ năng phòng ngự chưa thực sự ấn tượng. Juergen Klopp cũng đối diện bài toàn tương tự tại Liverpool, với Trent Alexander-Arnold (tấn công) và Joe Gomez (phòng ngự).

Klopp chọn Alexander-Arnold vì Liverpool có đội hình đủ uy vũ để áp đảo đối phương. Còn Solskjaer, việc M.U chi ra tới 50 triệu bảng cho Aaron Wan-Bissaka trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua chỉ là một phần nguyên nhân vị chiến lược gia người Na Uy phải sử dụng hậu vệ này thường xuyên.

Dalot không có đất diễn tại Old Trafford

Dalot không có đất diễn tại Old Trafford

Lý do còn lại, thật trớ trêu, nhưng là thực tế, M.U không biết cầm bóng tấn công. Bởi vậy, Dalot, bản hợp đồng trị giá 18 triệu bảng từ Porto vào mùa Hè 2018 đang bị phí hoài trên băng ghế dự bị, thay vì xuất phát ở vị trí hậu vệ biên rồi leo lên thành ngôi sao tấn công như Gareth Bale đã từng.

Thực tế mùa giải đầu tiên khoác áo M.U, Dalot có 23 lần ra sân và nhận được những đánh giá tích cực cho các màn trình diễn. Đặc biệt là chiến thắng 4-1 trước Fulham vào tháng 12/2018. Đó là một hậu vệ biên hiện đại, với nguồn năng lượng dồi dào, kỹ thuật khéo léo và rất nhiệt tình tham gia tấn công.

Nhưng phong độ tệ hại của M.U ở cuối mùa trước đã khiến Solsa bối rối. Vị chiến lược gia người Na Uy này muốn một hàng phòng ngự vững chãi và ổn định là ưu tiên hàng đầu. Thế nên, Wan-Bissaka được chiêu mộ và Dalot trở thành người thừa.

Có thể khập khiễng nhưng giữa Dalot và Alexander-Arnold có sự tương đồng. Đó đều là những hậu vệ biên giỏi tấn công hơn phòng ngự. Thế nhưng, Alexander-Arnold có được niềm tin ở Klopp còn Dalot thì nằm ngoài toan tính của Solsa. Một trong nhiều kẻ lạc loài ở Old Trafford hiện tại.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Diogo Dalot, kẻ lạc loài tại M.U