Cựu vương Man City hủy diệt tân vương Liverpool

03/07/2020 05:30

Trận đấu đầu tiên với tư cách nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, Liverpool bị Manchester City nghiền nát với tỷ số 0-4 trên sân Etihad. Đáng ra The Kop có thể còn thua đậm hơn.

Bàn thắng

Man City: De Bruyne (25', pen), Sterling (35'), Foden (45'), Chamberlain (66', phản lưới)

Sau 30 năm chờ đợi, Liverpool cuối cùng đã trở lại với đỉnh cao nhất của bóng đá Anh. Tuy nhiên, cái cách The Kop đứng trên đỉnh khiến người hâm mộ đội bóng này không khỏi hoang mang, khi ngay trận đấu đầu tiên với tư cách nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã bị Man City đè bẹp tới 4 bàn trắng.

Sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool tràn trề hưng phấn dâng cao đội hình tạo sức ép lên Man City. Những cơ hội đầu tiên tất nhiên thuộc về The Kop. Từ đường chuyền vượt tuyến của Van Dijk, Salah băng lên hãm bóng bằng ngực rồi tung cú vô-lê, thủ thành Ederson cản phá thành công và Firmino ập vào đoạt bóng để đá bồi, nhưng một lần nữa thủ thành của Man City là người chiến thắng.

Liverpool khởi đầu khá hưng phấn
Liverpool khởi đầu khá hưng phấn

Đến phút 19, Alexander-Arnold bấm bóng vào trung lộ, Firmino nhận bóng, chuyền cho Salah để tiền đạo người Ai Cập đi bóng theo kiểu cắt vào trong rồi dứt điểm bằng chân trái vào góc gần, đưa bóng dội cột dọc. Sau khoảng 20 phút đầu hưng phấn đó, Liverpool chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Phút 25, Sterling đi bóng lắt léo trong vòng cấm khiến Joe Gomez phải phạm lỗi. Từ chấm 11m, De Bruyne đánh lừa thủ thành Alisson, dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Chỉ 10 phút sau, Foden đi bóng xộc thẳng vào trung lộ của Liverpool rồi tỉa bóng cho Sterling, cầu thủ chạy cánh người Anh xử lý khéo léo rồi dứt điểm tinh tế qua hai chân Joe Gomez và đánh bại thủ thành Alisson, nhân đôi cách biệt trận đấu.

Nhưng Liverpool nhanh chóng tan vỡ trước sức công phá của Man City
Nhưng Liverpool nhanh chóng tan vỡ trước sức công phá của Man City

Và đến những phút cuối hiệp 1, khoảng cách được đào sâu lên thành 3 bàn. Foden và De Bruyne bật tường trung lộ xé toang hàng thủ Liverpool và tài năng trẻ của Man City băng xuống dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ thành Alisson trong tình huống đối mặt.

Bước sang hiệp 2, Liverpool cố đẩy cao đổi hình hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, đó lại là cơ hội để Man City tổ chức phản công. Thực tế Liverpool tỏ ra khá bế tắc thì Man City liên tiếp có những tình huống bắn phá. Từ Sterling, Jesus, Mahrez cho đến De Bruyne đều có những cơ hội cực kỳ ngon ăn nhưng đều không thể tận dụng thành công.

Sterling giải
Sterling giải "cơn khát" bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Liverpool

Bàn thắng duy nhất Man City có được trong hiệp 2 lại đến từ pha đá phản của Ox-Chamberlain. Tất nhiên, bàn thắng này vẫn xuất phát từ tình huống phản công chớp nhoáng của Man City. De Bruyne tiếp tục có một đường chuyền kiến tạo hết sức chất lượng và Sterling dứt điểm, Ox-Chamberlain trong nỗ lực cản phá đã tự sút tung lưới Liverpool.

Ngoài ra, Man City còn một lần nữa đưa được bóng vào lưới của Liverpool vào những phút bù giờ do công của Mahrez. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do VAR soi ra tình huống bật tường trước đó Foden đã để bóng chạm tay. Chung cuộc, Man City hủy diệt tân vương Liverpool với tỷ số 4-0.



Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu vương Man City hủy diệt tân vương Liverpool