Hóng vận đỏ đen bên sới gà

19/08/2018 12:06

Từ một trò chơi dân gian, đá gà đã bị biến tướng thành trò cờ bạc khiến không ít gia đình tán gia bại sản...

Nhóm của anh Q. chăm sóc gà chiến để chuẩn bị vào sới

Thâm nhập hội "thần kê"

Những năm gần đây, phong trào chơi gà chọi, đá gà phát triển khá mạnh trong tỉnh. Không còn tổ chức công khai, các sới gà được di chuyển khắp các địa bàn trong và ngoài tỉnh. Những khu vực đồi núi, vườn cây ở xa khu dân cư thường được lựa chọn để chọi gà, tránh xa tầm mắt của lực lượng công an.

Đã quen anh Q. "trọc" (30 tuổi) ở phường Tân Bình (TP Hải Dương), một người ham mê đá gà được 10 năm nay nên tôi không gặp khó khăn gì khi đề nghị được đi tới một buổi chọi gà mà anh này tham gia. 6 giờ sáng một ngày cuối tuần, chiếc xe ô tô Innova 7 chỗ đã có mặt để đón tôi cùng nhóm của anh Q. Vừa bước lên xe, anh Q. bật mí: "Hôm nay anh em mình đi đấu sân khách nhé". Trong xe, 5 người chừng trên dưới 30 tuổi đều tỏ ra hào hứng.

- Sao không đi gần, chiều về sớm cho tiện? - tôi hỏi.

- Chơi xa vừa kín đáo, vừa được giao lưu với anh em tỉnh ngoài. Thích thì ở qua đêm, chơi tẹt ga rồi mai về -  anh Q. cười đáp.

Chạy theo quốc lộ 37 đến thị xã Chí Linh, chiếc xe rẽ phải theo quốc lộ 18 thẳng tiến đến thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Đến đây, anh Q. mới cho tôi biết sới gà sẽ được tổ chức tại một vườn vải thuộc xã Bình Khê. Khu vực này cách quốc lộ khoảng 10 km, nằm giữa các quả đồi. Lối đi khá vòng vèo, dân cư thưa thớt.

Đón chúng tôi là một người tên Sơn, ăn mặc hầm hố đúng chất dân chơi thứ thiệt với quần hộp, áo phông rằn ri, đầu đội mũ cối... Đi qua một con đường đất nhỏ, người này đưa chúng tôi vào một khu vườn vải rộng. Tại đây đã có hơn 10 người đợi sẵn. Qua giới thiệu, tôi biết họ ở Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng và đã chơi với nhau được 4 năm nay. Tất cả đều thích chơi gà chọi và thường xuyên tổ chức đá gà ăn tiền.

- Ở đây ai thích chơi cũng được à? - tôi hỏi.

- Anh em trong nhóm có quy tắc không cho người lạ tham gia cùng. Nếu muốn chơi phải được người có uy tín giới thiệu. Anh là trường hợp đặc biệt vì em nhận là anh kết nghĩa đấy - anh Q. khoe.

- Hai năm nay, công an làm gắt lắm. Tội này bị bắt xử cũng nặng nên anh em đều phải cẩn thận. Nhiều khi sơ suất là có "zic" (cách gọi người thông báo về chỗ đá gà cho cơ quan chức năng) ngay - anh Sơn phân trần.

Trên khoảng sân đất rộng chừng 40 m2, gần 10 chú gà "chiến" với đủ màu sắc, chân cao, móng dài, cổ dài đỏ ửng được các chủ gà chăm sóc kỹ lưỡng. Các "thần kê" (cách gọi những người chơi đá gà ăn tiền) không ngớt lời bình luận, đánh giá về từng con gà. Không khí càng lúc càng sôi nổi khi các chủ gà bắt đầu "làm sới".

Từng cặp gà được lựa chọn để thi đấu với nhau. Các "thần kê" lúc này cũng bắt đầu đặt giá cho từng sới đấu. Những người chơi ở đây có đủ thành phần. Từ chủ nhà hàng, doanh nghiệp, dân xã hội đến người lao động tự do. Điểm chung duy nhất là ai cũng mê đá gà ăn tiền. Những chú gà được họ nâng niu, chăm bẵm tỉ mỉ, dùng khăn lau sạch từ cổ, cánh, đùi, mào... Lúc nào chúng cũng được ôm ấp, cưng nựng như trẻ nhỏ.

Theo đánh giá chung, trận đấu cân sức của ngày hôm nay sẽ là cuộc chạm trán giữa con gà ô của anh Q. và chú gà xám của Tuyên "lác" người Hải Phòng vì 2 chú gà này thuộc loại "quái kê" với những miếng đánh hiểm khó lường. Tất cả đã sẵn sàng cho những trận đấu không khoan nhượng.

Những trận đánh hàng chục triệu đồng

Cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý để trò chơi chọi gà phát triển lành mạnh (ảnh có tính minh họa)

Giờ đánh bắt đầu cũng là lúc các "thần kê" vây tròn quanh sới gà. Tất cả đều dán mắt vào từng cặp gà đấu với những đòn đánh chí tử. Cứ mỗi đòn tung ra là cả sới hò reo, bình phẩm, xuýt xoa, kèm theo những lời kích bác theo đúng chất của dân cá độ chuyên nghiệp.

Trận đầu tiên là cặp đấu giữa gà tía lửa và con gà ô. Sau những màn ép sân của con tía lửa, con gà ô dần phản đòn với những cú đá hiểm hóc. Từ lúc này, tỷ lệ cá cược được tăng lên 5 ăn 1 cho con gà ô. Dần dần, tỷ lệ cược thay đổi chóng mặt theo thế trận. Chưa đầy 10 phút, số tiền cá cược trên sới đã lên đến 50 triệu đồng. Mỗi trận đấu sẽ có 10 hồ (hiệp đấu), mỗi hồ kéo dài 15 phút. Đánh đến hồ thứ 6 mà trận đấu vẫn bất phân thắng bại. Sới tạm nghỉ để 2 chú gà chiến dưỡng sức.

Những con bạc vây quanh với vẻ mặt đầy tâm trạng. Người vui vẻ, người lo lắng, kẻ rạng rỡ, kẻ đăm chiêu. Trận này, anh Q. đã đánh "tất tay" cho con gà ô 10 triệu đồng. Anh Q. cho biết: "Tỷ lệ đặt và mức cược có thể thay đổi tùy theo mỗi trận đấu. Nếu biết rõ đối thủ thì có thể chơi lớn ngay từ đầu. Nếu chưa chắc thì đặt nhỏ để chờ cơ hội "bung lụa". Trận nhiều nhất em từng đặt là 20 triệu đồng nhưng không may trận đấy em bị thua do một đòn đánh hiểm bất ngờ khiến chú gà của em gẫy cần  (gãy cổ). Nhiều người còn chơi mạnh tay hơn nhiều".

Cũng theo lời của nhiều "thần kê" chia sẻ, ai đã vướng vào thú này thì khó mà bỏ được. Càng thua càng cay cú và cố gỡ. Người có điều kiện thì sắm cho mình vài chục con gà chiến. Người không có thì cũng cố vay mượn mua vài ba con để đấu. Tất cả đều chỉ có một mục đích đánh bạc ăn tiền. Anh Sơn cho biết: "Chơi món này nghiện lắm. Hết tiền thì vay. Có người mất một trận vài chục triệu, lại vay nóng chơi tiếp. Anh em ở đây tính lãi cũng mềm hơn vay ở ngoài. Tuy nhiên phải sòng phẳng mới làm ăn lâu dài được".

Những tay chủ sới gà thường có “số má” ở địa phương và đa phần làm nghề cầm đồ, tín dụng đen. Cách tổ chức sới gà khá chuyên nghiệp, từ việc lên lịch, chọn địa điểm được bố trí kín đáo. Mọi thông tin chỉ được trao đổi cho các thành viên trong nhóm.

Vì ham mê trò chơi đỏ đen nên không ít người phải chịu cảnh “tán gia, bại sản”. Anh Hà Văn T. (34 tuổi, ở huyện Ninh Giang) là một trong những “thần kê” như vậy. Biết đá gà từ khi mới tuổi đôi mươi, anh T. đã có mặt ở nhiều sới gà trong và ngoài tỉnh. Anh T. cho biết: “Không như trước đây, dân đánh gà chỉ tổ chức vào những ngày lễ hội, cứ ở đâu có hội là anh em lại rủ nhau đến chơi. Thời gian gần đây, công an và chính quyền các địa phương quản lý gắt gao nên chúng tôi phải lựa từng chỗ để chơi cho an toàn”.

Theo anh T., trong những người ham mê đá gà thì chỉ số ít là có tiền. Số còn lại lao động tự do, không có việc làm nên lao vào trò đỏ đen để cầu may. Khi thua, họ lại càng cố gỡ và tìm cách vay tiền để chơi thêm. Ở quê anh T., đã có người phải bán cả nhà để trả nợ với số tiền hơn 300 triệu đồng. 

Không chỉ “tán gia, bại sản”, những người ham chơi cờ bạc qua trò đá gà còn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nếu bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Gần đây nhất, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 30.6, tại gia đình của Nguyễn Văn Toan (45 tuổi, ở xã Thúc Kháng, Bình Giang), tổ công tác của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) bắt giữ gần 30 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà, thu giữ 2 con gà chọi và hơn 20triệu đồng tiền mặt.

Đánh bạc thông qua loại hình đá gà đang nở rộ với cách tổ chức ngày càng tinh vi. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn xã hội. Cơ quan công an và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống của trò chơi chọi gà.

QUỲNH VY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hóng vận đỏ đen bên sới gà