Thư giãn

Một thời oanh liệt

SONG HUYỀN (sưu tầm) 11/04/2025 11:17

Ông lão từng là vận động viên điền kinh khoe với các vận động viên trẻ về thời vàng son, oanh liệt của mình.

- Ta còn nhớ, hồi trẻ ta đã chạy bộ 50 km để cho cái thằng cướp người tình của ta một cái bạt tai chí mạng.
Học viên ngạc nhiên hỏi:
- Thế sau đó ông cũng lại chạy bộ về à?
- Không! Ta về bằng xe cứu thương.
- !?

Lại chuyện tiền bạc

Nghỉ lễ, vợ kéo chồng vào thủ thỉ:
- Anh này, tiền bạc có mang lại hạnh phúc không?
Người chồng hí hửng đáp:
- Nhất định là không rồi vợ yêu!
- Thế thì anh đưa đây cho em, giữ làm gì nhiều thế?
- !?

SONG HUYỀN (sưu tầm)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một thời oanh liệt