Ngắm thiên đường tuyệt đẹp Quảng Bình cùng Á hậu Hoàng My

30/10/2021 09:47

Hưởng ứng lời kêu gọi xê dịch hậu giãn cách từ địa phương, Á hậu Hoàng My vừa có chuyến "du lịch mùa lũ" kỳ thú và khác biệt giữa lòng quần thể Phong Nha-Kẻ Bàng thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình.

Trước tình hình dịch bệnh tại địa phương đã được kiểm soát tốt, cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã phối hợp cùng Oxalis Adventure tổ chức chuyến du lịch đầu tiên nhằm kết nối, tái khởi động chương trình kích cầu du lịch. Quảng Bình cũng là tỉnh đầu tiên của Việt Nam triển khai tổ chức thực tế các hoạt động du lịch tham quan và trải nghiệm bắt đầu từ tháng 11 tới.

Trong điều kiện vô cùng đặc biệt, Á hậu Hoàng My cùng với 5 travel blogger nổi tiếng gồm: Quỷ Cốc Tử (Ngô Trần Hải An), Trần Đặng Đăng Khoa, Huy Hay Đi, Huy Cung và Thanh Cường là những du khách đầu tiên đặt chân tới Quảng Bình trong chuyến du lịch "mở cửa" này.

Hậu giãn cách, Á hậu Hoàng My vừa có chuyến xê dịch đầu tiên vô cùng đặc biệt nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch tỉnh Quảng Bình. Không chỉ có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ mà Hoàng My còn có những trải nghiệm thú vị ở thiên đường miền Trung này.

Du lịch Quảng Bình ngay trong mùa lũ, Á hậu Hoàng My cũng đã có những trải nghiệm thú vị. Cô cho biết đây là hoạt động du lịch trái mùa, đặc biệt hơn nó diễn ra khi Quảng Bình đang trong mùa lũ. Khi đến khu Hung Trâu, cô chèo thuyền SUP ngay.

Dù tự tin nhưng Hoàng My vẫn rơi xuống nước hai lần, người lạnh run, phải mượn áo bạn để mặc. Chèo SUP ở đây thật sự là trải nghiệm khó quên đối với Hoàng My, mặc dù lũ nhưng nước vẫn trong vắt do chảy từ các ngọn núi đá vôi xuống.

Đoàn có chuyến đi 4 ngày 3 đêm để thưởng thức trọn vẹn các trải nghiệm, như khám phá sông Son chảy qua quần thể Phong Nha-Kẻ Bàng, đến với hang Tiên trong mùa mưa với hồ nước trong xanh và thác nước đổ xuống đài đá, khám phá vùng trũng Hung Trâu cùng những trải nghiệm bất ngờ khác mà chỉ có đến tận nơi mà biết được.

Sau hoạt động chèo SUP, Hoàng My cùng đoàn lội nước tìm đến suối nước Moọc. Đoạn đường rừng này ẩm ướt, sình lầy và có nhiều vắt nên cả đoàn phải chuẩn bị kỹ, mang tất cao và thuốc xịt vắt. Suối mùa lũ trào lên sùng sục.

Sau đó, Hoàng My đạp xe ngắm cảnh thôn Chày Lập. Được biết, hiện Quảng Bình là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước mở cửa đó khách du lịch ngoại tỉnh, các chuyến bay liên tục mỗi ngày từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ bắt đầu được triển khai. Hiện các doanh nghiệp du lịch ở Quảng Bình, khách sạn, homestay đã và đang được ưu tiên tiêm vaccine để có thể sớm hoạt động đón khách. Bên cạnh đó, cộng đồng dân cư khu vực du lịch như toàn bộ người dân Bản Đoòng cũng đang được ưu tiên tiêm chủng để khi tuyến du lịch Hang Én, Sơn Đoòng hoạt động, người dân bản đã được tiêm phòng đầy đủ.

Đặc biệt, Hoàng My cũng trải nghiệm cảm giác thư giãn khi được xông hơi theo bài thuốc địa phương, ngâm chân nước lá lốt, gừng, muối hột để giảm mỏi cơ.

Được biết, trải nghiệm du lịch mùa dịch của Hoàng My cũng không quá khó khăn, sau khi bay từ TP Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, đoàn tiếp tục di chuyển xe 300km để đến Quảng Bình. Tỉnh Quảng Bình hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện tốt nhất để đoàn tận hưởng trọn vẹn chuyến đi của mình. ‘Đến đây rồi không cần phải cách ly, không xét nghiệm hay bị ngoáy mũi gì hết, vô cùng thoải mái,” Á hậu Hoàng My chia sẻ.

Đi Quảng Bình mùa lũ có nhiều cái thú. Du lịch trái mùa, đang trong lũ nhưng cảnh sắc Quảng Bình vẫn đẹp hữu tình

Không chỉ chiêm ngưỡng thiên nhiên núi rừng xanh mướt, hít thở không khí trong lành, Hoàng My còn được trải nghiệm các hoạt động thực tế hấp dẫn.

Khi nhận lời tham gia, Hoàng My rất thích bởi bên cạnh khám phá du lịch, đây cũng là hành động thiết thực hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch cho địa phương.

Hoàng My trên hành trình khám phá Hang Tiên.

Trước cửa Hang Tiên.

Mùa lũ ở Quảng Bình, hầu hết các hang đều ngập nước, nhưng riêng Hang Tiên ở trên cao nên vẫn có thể đến thăm, thậm chí mùa mưa ở đây còn tạo nên những tuyệt tác đáng kinh ngạc mà không mùa nào có được, đó là những thác nước trong hang

Đến trước cửa Hang Tiên, Á hậu Hoàng My còn phải thốt lên: ‘Một nơi thật đẹp để ở suốt đời!’ Trong Hang Tiên có những thảm thực vật rất đẹp. Kết cấu hình dáng tự nhiên của đá và những "ruộng bậc thang".

Á hậu Hoàng My cùng với 5 travel blogger nổi tiếng bắt đầu hành trình khám phá Hang Tiên

Trong Hang Tiên có những kết cấu đá có hình dáng tự nhiên và hình dáng "ruộng bậc thang".

Ngày cuối cùng, cả đoàn đi du thuyền ngắm nhìn quang cảnh yên bình trên sông Chày, sông Son; thưởng thức món khoai deo đặc biệt của vùng đất Quảng Bình

Sau đó, du thuyền đưa đoàn ghé thăm động Phong Nha

Động Phong Nha nổi tiếng với những thạch nhũ, măng đá có nhiều hình dạng vô cùng đẹp mắt

Á hậu Hoàng My cũng đã đăng tải những hình ảnh trong chuyến du lịch trên trang cá nhân để có thể hỗ trợ, cùng với Quảng Bình quảng bá du lịch, kích cầu du lịch hồi phục sau ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cô cũng hy vọng chuyến đi sẽ là cầu nối, giúp các du khách trong nước sớm quay lại với đam mê xê dịch, góp phần phục hồi du lịch nước nhà. Đây là nỗ lực rất lớn để khuấy động lại du lịch quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngắm thiên đường tuyệt đẹp Quảng Bình cùng Á hậu Hoàng My