Mê mẩn vùng thảo nguyên hoang sơ được ví như 'Đà Lạt ở Quảng Ninh'

24/09/2021 22:29

Được ví như 'Đà Lạt thu nhỏ', đồi Phượng Hoàng với triền cỏ rộng ngút tầm mắt đang vào mùa cỏ cháy là địa điểm check-in mới của giới trẻ Quảng Ninh.

Thiên nhiên đã ưu đãi cho Quảng Ninh quá nhiều địa điểm đẹp, phía đông là những dãy núi hùng vĩ của đỉnh Cao Ba Lanh đan xen ở dưới là ruộng bậc thang đang đến mùa lúa chín ở huyện Bình Liêu. Phía tây lại được tô điểm khu đồi Phượng Hoàng với những thảm cỏ thấp mát mắt.

Đồi Phượng Hoàng (hay còn được gọi là núi Ba Tầng) thuộc địa phận TP Uông Bí, Quảng Ninh, di chuyển từ quốc lộ 18 và khoảng 8km. Đây là toạ độ mới không thể không đến của giới trẻ đam mê xê dịch.

Để lên đến đỉnh đồi, du khách phải vượt qua con đường dốc gồ ghề khoảng 200m, đây cũng là con đường khó khăn nhất trong chuyến hành trình chinh phục đồi Phượng Hoàng.

Đoạn sau đó sẽ là trải nghiệm nhẹ nhàng khi được tản bộ dưới rừng thông, ngắm nhìn con đường nắng xuyên qua tán lá. Đẹp nhất có lẽ là đỉnh đồi nhấp nhô, gió mát thổi tạo sóng trên những thảm cỏ tạo khung cảnh mơ màng không kém gì ở Đà Lạt.

Nơi đây vẫn còn hoang sơ vì ít người lui tới, du khách có thể dựng trại ở qua đêm ngắm trời sao, đặc biệt là vào mùa thu trăng tròn vành vạnh.

Một số hình ảnh tại đồi Phượng Hoàng, Quảng Ninh:

Mê mẩn vùng thảo nguyên hoang sơ được ví như 'Đà Lạt ở Quảng Ninh'
Đồi Phượng Hoàng đang vào mùa cỏ cháy
Mê mẩn vùng thảo nguyên hoang sơ được ví như 'Đà Lạt ở Quảng Ninh'
Đây là địa điểm check-in mới của giới trẻ Quảng Ninh vào dịp cuối tuần
Mê mẩn vùng thảo nguyên hoang sơ được ví như 'Đà Lạt ở Quảng Ninh'
Thảo nguyên phía tây của Quảng Ninh
Mê mẩn vùng thảo nguyên hoang sơ được ví như 'Đà Lạt ở Quảng Ninh'
Thơ mộng như Đà Lạt
Mê mẩn vùng thảo nguyên hoang sơ được ví như 'Đà Lạt ở Quảng Ninh'
Khung cảnh hùng vĩ, thảm cỏ ngút tầm mắt
Mê mẩn vùng thảo nguyên hoang sơ được ví như 'Đà Lạt ở Quảng Ninh'
Không bõ công khi vượt những đoạn đường gồ ghề để tới được đây
Mê mẩn vùng thảo nguyên hoang sơ được ví như 'Đà Lạt ở Quảng Ninh'
Không khí mát mẻ, nắng nhẹ khiến nhiều du khách thích thú
Mê mẩn vùng thảo nguyên hoang sơ được ví như 'Đà Lạt ở Quảng Ninh'
Du khách vui đùa với thú cưng
Mê mẩn vùng thảo nguyên hoang sơ được ví như 'Đà Lạt ở Quảng Ninh'
Hai thời điểm đẹp nhất tại đồi Phượng Hoàng có lẽ là vào bình minh và hoàng hôn

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mê mẩn vùng thảo nguyên hoang sơ được ví như 'Đà Lạt ở Quảng Ninh'