Chuyện về người làm đẹp

20/10/2020 10:32

Không chỉ bản thân đam mê hát chèo, chị Mai Hoa ở phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) còn lan tỏa niềm yêu bộ môn nghệ thuật truyền thống ấy tới các con.

Chị Mai Hoa trong một vở chèo

Tiếng hát chèo từ quê mẹ

Học hết bậc phổ thông, cô gái Mai Hoa (quê ở xã Thanh Tùng, Thanh Miện) ra Hà Nội học nghề làm đẹp rồi về TP Hải Dương mở tiệm spa phụ thêm cho cha mẹ nuôi 4 em gái còn nhỏ ở quê nhà.

Khi mẹ mất, chị Mai Hoa bàn với chồng về quê mở cửa hàng ở chợ Chùa để thay mẹ chăm dạy các em. Phận làm chị nhưng với các em cô chẳng khác nào một người mẹ. Khi con trai đầu lòng chào đời, thêm việc nuôi con, chị càng vất vả…

Năm ấy, Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh về Thanh Miện mở lớp bồi dưỡng hạt nhân hát múa chèo cơ sở, Mai Hoa hứng thú theo học. Là người thông minh, có năng khiếu nghệ thuật, thẩm âm tốt nên chỉ sau một tháng theo học, chị tiến bộ rất nhanh. Không chỉ thuộc các điệu múa cơ bản, cô hát được nhiều làn điệu chèo khó như "Quân tử vu dịch", "Đường trường vị thủy", "Sử chuyện", "Tò vò"… Đây cũng là vốn liếng đầu tiên trên con đường gắn bó với bộ môn chèo…

Mai Hoa vừa tham gia công tác đoàn vừa kết hợp với nghề làm đẹp cho đời, tích lũy được nhiều vốn sống từ mảnh đất quê mẹ. Thế rồi cũng vì cuộc sống có những thay đổi, nhất là khi con trai đến tuổi tới trường, muốn con cái học hành đúng tuyến với hộ khẩu, vợ chồng chị trở lại TP Hải Dương. Chị mở tiệm làm đẹp ở phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi và nuôi dưỡng đam mê với hát chèo từ việc tham gia phong trào văn nghệ cơ sở gần hai chục năm nay…

Hai mẹ con chị Mai Hoa (bên phải) trong vở chèo “Về quê”

Say mê văn nghệ phố phường…

Năm 2018, TP Hải Dương tổ chức Hội diễn sân khấu không chuyên (SKKC), chị Mai Hoa được lãnh đạo phường Nguyễn Trãi mời đi thi. Cũng giống như các phường khác của thành phố, phường Nguyễn Trãi rất hiếm nhân tố trong phong trào văn nghệ. Những người có chút ít năng khiếu nghệ thuật là những bà con tiểu thương, chạy chợ, làm thợ hoặc cán bộ về hưu nhưng đời sống còn khó khăn.

Chị Mai Hoa cùng người bạn Trương Hà, Chi hội trưởng Phụ nữ khu I đã cùng nhau đi tìm, động viên thuyết phục bạn bè, chị em trong phố. Vất vả tìm chọn đủ diễn viên thì lại thiếu đạo diễn. Lại lật đật đi mời chào, tìm âm nhạc, đạo cụ, phục trang…

Ban ngày bận rộn với công việc ở tiệm, tối tối chị lại luyện tập, hát hò... Anh Hà Quốc Vương thấy vợ tất tả ngược xuôi như thế cũng cảm thông. Anh nhận thấy niềm đam mê văn nghệ của vợ đã lan tỏa sang các con. Bé An Phương 9 tuổi đang đi học cũng được cha mẹ động viên cho sắm một vai diễn trong vở kịch “Tháng 2 có 28 ngày”. Ở nhà là mẹ con, lên sân khấu hóa thân thành hai bà cháu, diễn rất ăn ý, được khán giả vỗ tay khen ngợi. Kết thúc hội diễn, mẹ giành giải xuất sắc cá nhân, con nhận giải diễn viên nhí trẻ nhất.

Cả nhà cùng lên sân khấu 

Đến Hội diễn SKKC năm 2020 của TP Hải Dương khán giả lại thấy 2 mẹ con chị Mai Hoa trên sân khấu. Lần này là trong một vở chèo.

Chị Mai Hoa từng nhiều lần đứng trước ánh đèn của nghệ thuật cổ truyền. Nhưng với An Phương mới 11 tuổi chưa biết hát chèo thì thật khó... Niềm đam mê khiến chị không nản chí và quyết tâm muốn con mình có vai diễn, có cơ hội làm quen với nghệ thuật chèo. Chị mạnh dạn đề nghị tác giả chỉnh sửa, soạn những làn điệu dễ, vừa sức để có thể biểu diễn được. Người mẹ lại đêm ngày dạy con bằng cách truyền khẩu, từ nhịp phách, cách ngân nga, buông lời sao cho tình cảm. Thật lạ, chỉ sau hơn một tháng luyện tập, bé An Phương đã thể hiện được một phân cảnh xúc động: Trên nghĩa trang quê nhà, đứa cháu chắp tay thắp hương ông nội, nói thơ trong nền nhạc và cất lên câu hát “Du xuân”, thể hiện lòng tri ân, hiếu nghĩa trước tổ tiên. Giọng hát chèo của diễn viên nhí đã lay động lòng người, một phần lớn do công của người mẹ.

Dựng vở chèo “Về quê”, Mai Hoa sắm vai bà Hồng (nhân vật chính), tâm trạng đủ cả cung bậc vui buồn, khổ đau, kéo dài suốt 5 lớp kịch. Chị không chỉ hoàn thành vai diễn của mình, vừa dạy con mà còn hướng dẫn bạn diễn trong từng cảnh khó. Suốt mấy tháng bận rộn, nhiều lúc giọng chị khản đặc, người gầy rộc, sụt cân... Gay cấn nhất là lúc chưa tìm ra đạo diễn thì thật may, Thanh Tùng (con trai cô) vừa tốt nghiệp Đại học Sân khấu về thăm nhà. Mừng quá, thế là cả nhà cùng lên sân khấu. Mẹ tổ chức luyện tập, con lớn làm đạo diễn, con út sắm vai…

Nhắc tới chị Mai Hoa, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi cho biết: "Trước kia phong trào văn nghệ của phường còn yếu, chệch choạc. Từ khi chị Mai Hoa tham gia thì hiệu quả rõ nét. Kỳ hội diễn nào, tập thể và cá nhân ở phường đều đoạt giải cao. Chị Mai Hoa là phụ nữ bình thường vừa kinh doanh, chăm lo việc nhà, vừa nuôi dạy con thành đạt, lại còn tích cực tham gia và là hạt nhân phong trào văn nghệ quần chúng của phường, thực là gia đình văn hóa”.

Chị Mai Hoa tự nhận mình đang làm đẹp cho mọi người và làm đẹp trong tâm hồn. Chị hát hay, diễn đẹp trong các thể loại kịch nói hay vở chèo và lần nào cũng được giải cao. Năm 2018, chị giành giải A vai người mẹ trong vở kịch “Tháng 2 có 28 ngày”. Năm 2020 giành giải A vai bà Hồng trong vở chèo “Về quê” (Vở chèo này được Đài Phát thanh-Truyền hình Hải Dương phát sóng). Chị trải lòng: "Em là thành viên Hội những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc, từng đi giao lưu các tỉnh vùng miền. Em chỉ mong được hát, được diễn phục vụ nhân dân và niềm vui trong lao động là làm đẹp cho cuộc đời”.

Được biết, gia đình chị Mai Hoa vinh dự được Hội Phụ nữ TP Hải Dương chọn đi tham gia chương trình giao lưu với chủ đề “Gia đình yêu thương” do Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức. Chị lại bận rộn chuẩn bị kịch bản, cùng chồng và các con luyện tập sẵn sàng lên trường quay ghi hình.

Đấy cũng là niềm vui làm đẹp cuộc đời.

HÀN GIANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện về người làm đẹp