Các em viết

Em vẽ Tổ quốc Việt Nam

NGUYỄN NGÂN KHÁNH (lớp 5, Trường Tiểu học Liên Hồng, TP Hải Dương) 27/04/2025 09:07

Em vẽ không giỏi lắm nhưng em đã vẽ bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào của mình.

thi-ve-tranh.jpg
Một trong những hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất là Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" (ảnh minh hoạ)

Sáng thứ bảy tuần vừa rồi, em thức dậy sớm hơn mọi ngày. Ngoài sân, nắng đầu hè lấp lóa kẽ lá. Tay ôm hộp bút màu và bức tranh vừa hoàn thành tối qua, em lon ton theo mẹ đến Nhà Thiếu nhi tỉnh Hải Dương để dự cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức. Tim em đập thình thịch vì hồi hộp và vui sướng.

Khi đến nơi, em không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Có rất nhiều bạn nhỏ như em và các anh chị lớn hơn trong toàn tỉnh cũng dự thi. Ai cũng mang theo tranh vẽ đủ màu sắc. Có bạn mặc đồng phục, có bạn mặc áo dài trắng tinh. Mỗi người một bức tranh, một câu chuyện riêng về đất nước thân yêu.

Cô giáo dẫn đoàn của trường em bảo: “Tính đến hôm nay đã có gần 1.000 tác phẩm tham gia rồi đấy”. Em lo lắng nghĩ thầm: “Đông thật, không biết bức tranh của mình có được ban giám khảo để ý?".

Bức tranh của em vẽ chú bộ đội đứng gác nơi biên cương. Phía trước là những dãy núi trùng điệp, phía sau là cánh đồng lúa xanh mướt và các bạn học sinh tung tăng đến trường. Em còn vẽ lá cờ Tổ quốc bay trên mái trường em học là Trường Tiểu Liên Hồng. Em đặt tên cho bức tranh là “Bình yên hôm nay”. Em vẽ không giỏi lắm nhưng em đã vẽ bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào của mình.

minh-hoa(1).jpg

Bạn Hải Anh cùng lớp em thì vẽ biển đảo quê hương. Bạn ấy tô rất kỹ từng con sóng và vẽ cả hình ảnh các chú hải quân đang cắm cờ trên đảo Trường Sa. Bạn ấy bảo: “Tớ muốn nói rằng Trường Sa là máu thịt của Việt Nam mình”.

Lúc được thành viên giám khảo hỏi về ý nghĩa bức tranh, em hồi hộp trả lời:

- Dạ, em vẽ để cảm ơn các chú bộ đội, cảm ơn bố mẹ và thầy cô. Nhờ họ mà chúng em được học tập, vui chơi trong hoà bình.

Cô ấy cười hiền hậu và bảo:

- Tổ quốc không phải ở đâu xa. Tổ quốc là từ những điều giản dị quanh em, là mái trường, là lời ru của mẹ, là đôi bàn tay bé nhỏ này biết yêu thương và vẽ ước mơ.

Trong hội trường, các cô chú ban tổ chức cũng kể cho chúng em nghe nhiều điều thú vị. Họ bảo cuộc thi không chỉ là để chọn ra những bức tranh đẹp, mà còn để nuôi dưỡng tình yêu nước trong trái tim các bạn nhỏ. Em nghe mà thấy lòng ấm áp, như thể em đang góp một phần nhỏ bé để thể hiện lòng biết ơn với quê hương.

Khi kết thúc buổi thi, em không biết mình có đạt giải không, nhưng em rất vui vì em đã dám kể câu chuyện của mình bằng màu sắc. Em cũng học thêm được nhiều điều từ tranh của các bạn. Có bạn vẽ Bác Hồ, có bạn vẽ tà áo dài, có bạn vẽ cảnh lễ chào cờ hay rước đèn Trung Thu... Mỗi bức tranh là một phần của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.

Trên đường về, em bảo mẹ:

- Mẹ ơi, năm sau có cuộc thi nữa con lại vẽ tiếp nhé!

Mẹ cười:

- Tất nhiên rồi! Tổ quốc luôn trong tim con, con chỉ cần lắng nghe là có thể vẽ được đấy!

Em gật đầu. Em biết mình sẽ lại vẽ, không chỉ bằng bút màu mà còn bằng ước mơ. Ước mơ về một Việt Nam tươi đẹp, hoà bình, nơi em được lớn lên trong vòng tay yêu thương của thầy cô, cha mẹ và Tổ quốc.

NGUYỄN NGÂN KHÁNH (lớp 5, Trường Tiểu học Liên Hồng, TP Hải Dương)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Em vẽ Tổ quốc Việt Nam