Xót xa cả gia đình bị bỏng nặng không có tiền chữa trị

18/08/2018 07:19

Cửa hàng hàn xì bị chập điện, cháy nổ khiến người chồng bị bỏng 8%, vợ bỏng 50%, con trai út 3 tuổi bị bỏng hô hấp 37%, đang hôn mê sâu.

Bé Duy Mạnh (3 tuổi) thiếp đi mê mệt, hơi thở yếu ớt. Khuôn mặt kháu khỉnh của Mạnh giờ sưng phù bởi những vết bỏng. Ảnh Bảo Ngọc

Đó là tình cảnh bi đát của gia đình anh Phạm Đình Việt (35 tuổi) ở xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương.

Cả gia đình cùng nằm viện

Theo lời kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh thương tâm của bạn bè, gia đình anh Việt, ngày 15.8, chúng tôi đã tìm đến Viện bỏng quốc gia tại Hà Đông (Hà Nội), nơi cả gia đình anh Việt đang được cấp cứu, điều trị.

Trong phòng vô trùng của Khoa Hồi sức cấp cứu, bé Duy Mạnh (3 tuổi) thiếp đi mê mệt. Khuôn mặt kháu khỉnh của Mạnh giờ đây sưng phù bởi những vết bỏng cháy chưa kịp lành, hơi thở yếu ớt. Vừa đi đêm xuống Hà Nội, lại phải phẫu thuật ghép da gấp nên cậu bé vẫn chưa cử động được. Cách đó không xa, anh Phạm Đình Việt, bố của Mạnh, cũng đang ngồi thẫn thờ trên giường với 2 chân băng kín, vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai họa quá lớn ập xuống gia đình anh.

Bé Phạm Duy Mạnh bị bỏng hô hấp và toàn bộ vùng mặt, chân tay, với tỉ lệ 37%, tiên lượng xấu. Ảnh Bảo Ngọc

Sinh ra trong gia đình thuần nông có 2 anh em trai, kinh tế khó khăn, nên khi học xong phổ thông, anh Việt đi học nghề hàn xì và mở xưởng làm tại nhà. Năm 2008, anh quen biết và nên duyên chồng vợ với chị Bùi Thị Xuân ở xã Nghĩa An, cùng huyện Ninh Giang. Sau đó, lần lượt vào các năm 2009, 2013, 2015, anh chị sinh được 3 cháu là Phạm Đình Hưng, Phạm Thị Chi và Phạm Duy Mạnh.

Hằng ngày, anh Việt gia công cơ khí tại xưởng của gia đình, nhưng công việc bấp bênh vì nhiều cửa hàng mọc lên lân cận. Chị Xuân chạy chợ bán hoa quả gần nhà nhưng thu nhập chỉ đủ mua thức ăn hàng ngày. Hơn 10 năm nay, gia đình anh Việt vẫn ở nhờ nhà bà ngoại chị Xuân. Căn nhà cấp 4 vừa là xưởng sản xuất cơ khí, vừa là nơi tá túc, sinh hoạt của cả gia đình.

Tưởng chừng cuộc sống sẽ dần vợi bớt khó khăn khi hai vợ chồng nai lưng làm lụng, nhưng rồi, vụ chập điện gây cháy ngày 10.8 vừa qua khiến gia đình anh Việt trở nên điêu đứng. Vào thời điểm đó, cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì nồi cơm bị chập điện, phát nổ lan sang những bình ga hàn xì gần đó và tạt vào chị Xuân cùng cháu Phạm Duy Mạnh. Anh Việt lao vào dập lửa, cứu vợ con cũng bị bỏng theo. Rất may, 2 cháu Phạm Đình Hưng, Phạm Thị Chi vắng nhà nên thoát nạn.

Hi vọng mong manh

Hiện chị Xuân bị bỏng diện rộng 50%, sâu 20%. Vết bỏng sâu khiến chị bị hoại tử phần đùi, cần được cấy ghép da đầu, da bụng, da chân. Cháu Mạnh bị bỏng hô hấp và toàn bộ vùng mặt, chân tay, tỉ lệ tới 37%. Sau 4 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, Mạnh vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở bằng máy, tiên lượng rất xấu. Anh Việt bị bỏng nhẹ hơn với tỉ lệ 8%, nhưng vết bỏng sâu từ đầu gối xuống bàn chân khiến anh phải ngồi một chỗ, muốn di chuyển phải dùng xe lăn.

Anh Việt vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn ập xuống gia đình mình. Ảnh Bảo Ngọc

Theo các bác sĩ tại Viện bỏng Quốc gia, chị Xuân và cháu Mạnh vẫn trong tình trạng nguy kịch sau khi thực hiện cắt ghép da đầu vào vùng da bị cháy ở thân. Hiện tại, chưa ước lượng được thời gian điều trị, tuy nhiên nếu gia đình anh Việt vượt qua được giai đoạn này, chi phí điều trị về sau cũng vô cùng tốn kém, ước tính khoảng 3,5 triệu/ngày.

“Nơi ở của tôi bị lửa thiêu, hư hại nặng, nhiều tài sản bị cháy rụi, biến dạng. Mấy ngày nay, họ hàng hai bên chạy vạy khắp nơi được hơn 100 triệu đồng đóng viện phí, nhưng số tiền này không thấm vào đâu bởi cả nhà còn phải nằm điều trị dài ngày với chi phí hàng trăm triệu đồng”, anh Việt ứa nước mắt.

Nghĩ tới vợ con đang quằn mình chống chọi những cơn đau, nước mắt anh Việt lại tuôn trào. Hơn lúc nào hết, tình cảnh gia đình anh lúc này rất cần những tấm lòng hảo tâm chung tay sẻ chia để vợ con anh có cơ hội vượt qua hoạn nạn, sớm trở lại cuộc sống thường ngày.

BẢO NGỌC (Thanh niên)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xót xa cả gia đình bị bỏng nặng không có tiền chữa trị