Nỗi buồn của người mẹ không có tiền chữa bệnh cho con suy tim nặng

03/05/2020 20:05

Cháu Nguyễn Phương Thành ở khu dân cư Hữu Lộc, phường Văn An (TP Chí Linh) có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào nếu không được phẫu thuật sớm lần kế tiếp.

11 tuổi, cháu Thành gầy guộc, đi đứng run rẩy

Cháu Nguyễn Phương Thành (sinh năm 2009) ở khu dân cư Hữu Lộc, phường Văn An (TP Chí Linh) bị bệnh tim bẩm sinh đã trải qua hai lần phẫu thuật, nhưng chưa thành công. Cháu có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào nếu không được phẫu thuật sớm lần kế tiếp.

Thành là con thứ hai của anh Nguyễn Minh Dương và chị Nguyễn Thị Giới (cùng sinh năm 1976) ở khu dân cư Hữu Lộc. Được hơn 1 tháng tuổi, cháu liên tục bị ho, sốt cao, toàn thân tím tái và khó thở. Gia đình đưa cháu đi khám tại nhiều bệnh viện thì phát hiện cháu mắc hội chứng Fallot. Đây là thể tim bẩm sinh rất phức tạp có 4 dị tật là thông liên thất, hẹp đường ra thất phải, động mạch chủ bị lệch phải nhiều và thường nằm ngay trên lỗ thông liên thất, phì đại cửa thất phải. Tháng 3.2010, cháu được chỉ định mổ tim tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Cùng năm đó, cháu tiếp tục được phẫu thuật thông tim lần hai nhưng chưa thành công. Tổng chi phí hai ca phẫu thuật lên đến hơn 120 triệu đồng.

Thương con mang trọng bệnh, chị Giới nhận làm thuê nhiều việc mong có tiền trang trải nợ nần và chữa bệnh cho con. Cuộc sống vợ chồng không hòa hợp nên năm 2014, chị Giới quyết định ly thân với chồng. Để lại con gái lớn là cháu Nguyễn Phương Thảo cho chồng chăm sóc, chị Giới nhận nuôi cháu Thành. Hai mẹ con chị dọn về sống tại mảnh đất bố mẹ đẻ chị Giới để lại ở cuối khu dân cư Hữu Lộc.

Căn nhà mẹ con chị Giới đang sinh sống rộng khoảng 20 m2, được xây tạm bợ bằng gạch ba banh. Tài sản đáng giá nhất trong nhà là chiếc tủ lạnh cũ. Gia cảnh anh em, họ hàng đều khó khăn nên không thể hỗ trợ hai mẹ con chị. Để trang trải số nợ gần 50triệu đồng sau phẫu thuật cho con, chị Giới nhận cấy 1,7 mẫu ruộng. Không lúc nào ngơi nghỉ nhưng thu nhập từ cấy lúa không đáng là bao, chỉ đủ mua sữa cho con. Những ngày nông nhàn, chị lại nay đây mai đó đi phụ vữa cùng tốp thợ xây. Người dân địa phương đã quen với hình ảnh mẹ con chị Giới cùng nhau trên cánh đồng hay các công trình xây dựng.

 “Gần đây, số lần cháu lên cơn co giật ngày càng nhiều hơn. Tái khám tại bệnh viện, các bác sĩ chỉ định phải làm phẫu thuật cho cháu ngay nhưng tôi nghĩ đến chi phí gần 200 triệu đồng thì đành bất lực”, chị Giới nói. Mỗi tháng chị Giới tốn khoảng 1-1,5 triệu đồng mua thuốc trợ tim, bổ máu, bổ gan cho con. Số nợ từ hai lần phẫu thuật trước cộng với chi phí thuốc men hằng tháng còn chưa lo xong, giờ chị không biết lấy đâu ra tiền cho ca phẫu thuật sắp tới.

Chị Giới rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình sớm có tiền phẫu thuật tim cho cháu Thành. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Giới ở khu dân cư Hữu Lộc, phường Văn An, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương; điện thoại: 0336803133; số tài khoản: 1013839458, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Chí Linh.

LƯƠNG THIỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗi buồn của người mẹ không có tiền chữa bệnh cho con suy tim nặng