Hai người nhiễm HIV

21/03/2019 11:05

Ba và Hòa là hai người bạn nối khố từ ngày còn trên ghế nhà trường. Vì thân thiết thế nên cả hai cùng dính HIV sau một lần "thử cho biết mùi đời".

Mấy năm nay, họ cùng điều trị bằng thuốc kháng virus ARV của nguồn viện trợ, không mất tiền. Gần đây có việc đi xa về, vừa gặp Hòa, Ba hỏi:

- Đã lĩnh thuốc chưa?

- Chưa, vì chưa có đủ tiền mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

- Sao lại phải mua BHYT?

- Thế ông không nghe báo chí nói à? Từ nay, muốn có thuốc ARV uống phải có thẻ BHYT…

Thấy bạn ngơ ngác chưa hiểu, Hòa giải thích: Thuốc điều trị HIV trước đây được phát không mất tiền. Nhưng giờ nước mình không còn được viện trợ nữa. Thuốc ARV sẽ do BHYT chi trả. Vì thế, theo cán bộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh, nếu chi phí thuốc ARV phác đồ bậc1 thì mỗi người một năm tốn hơn 4 triệu đồng, phác đồ bậc 2 còn tốn hơn nhiều, lại còn chi phí các dịch vụ khác…

- Tìm đâu ra tiền mua thuốc! Đã nhiễm HIV là nghèo…

- Thế nên Nhà nước mới phải có chính sách giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho bọn mình.

- Giảm như thế nào?

- Bằng mua thẻ BHYT, mỗi năm chi phí từ tiền thuốc đến các dịch vụ khám, chữa bệnh bằng mua thẻ BHYT chỉ có 730.000 đồng một người. Theo cán bộ bệnh viện, BHYT chi trả thuốc ARV và các dịch vụ kỹ thuật khác cho bệnh nhân để bảo đảm việc điều trị bệnh sớm, liên tục, lâu dài, giúp người nhiễm HIV sống lâu, khỏe mạnh, không để lây lan ra cộng đồng…

- Không biết thủ tục làm thẻ có khó khăn không?

- Thấy bảo rất đơn giản, đã có danh sách của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh mà mình đang điều trị, không phải theo gia đình, thuận lợi và bảo mật…

- Thế thì ô kê! Tuần tới mình đi làm thủ tục luôn - Ba vui lên - Chẳng giấu gì ông, tôi vừa đi thăm người nhà ở Tây Nguyên được cho mấy triệu đồng. Tôi sẽ ứng tiền mua thẻ cho ông, bao giờ có gửi lại cũng được.

- Thế thì may quá - Hòa nói.

Hai người bạn cười vui vẻ.       

 TRỌNG NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai người nhiễm HIV