Con muốn chơi cùng mẹ

26/06/2019 15:50

Chị Hân đang cắm cúi vào Facebook trò chuyện với bạn bè thì cu Bin sà vào kéo tay mẹ:

- Mẹ, mẹ chơi với con!

- Yên nào! Con tự bỏ đồ ra mà chơi. Lớn rồi còn quấy mẹ! - chị Hân mắng con mà mắt vẫn dán vào màn hình.

Cu Bin nhõng nhẽo, năn nỉ:

- Con muốn chơi với mẹ cơ! Đi, mẹ! Chơi với con một tý thôi!

Chị Hân bực bội quát lớn:

- Cái thằng này, mẹ nói không nghe à? Đã mua cho bao nhiêu đồ chơi rồi còn đòi mẹ chơi cùng. Quấy vừa thôi!

- Con không cần đồ chơi của mẹ, con muốn mẹ chơi cùng con cơ! - vừa khóc toáng lên, cu Bin vừa lôi thùng đồ chơi ra ném tung toé!

Đến nước này thì chị Hân không kiên nhẫn được nữa, chị đứng lên, tóm lấy tay cu Bin rồi phát cho cu cậu mấy cái vào mông. 

Hai mẹ con đang giằng co thì bà ngoại cu Bin sang chơi, bà đón lấy thằng cháu 5tuổi, hỏi con gái:

- Sao tối rồi còn ầm ĩ lên thế con? Sao con lại đánh cu Bin?

Cu Bin ôm chặt lấy bà, vừa khóc nức nở vừa bảo:

- Mẹ không chơi với con. Con ghét mẹ!

Chị Huệ vừa dọn đồ chơi của con vào thùng vừa kể tội con hư. Bà ngoại xoa đầu cháu đang thổn thức rồi bảo con gái:

- Con có nhớ ngày con còn nhỏ, mỗi tối mẹ thường chơi cùng con không? Con có thấy vui vẻ và hạnh phúc khi nghe mẹ kể chuyện cổ tích, đố các câu đố hay hát cùng con những bài vừa học ở lớp về?

Nghe mẹ hỏi, chị Huệ cười và thanh minh:

- Ngày xưa khác, bây giờ khác mẹ ơi! Ngày ấy làm gì có những đồ chơi hiện đại, thông minh và đẹp như bây giờ ạ!

- Con nói đúng rồi, nhưng con có biết nhu cầu muốn chơi cùng bố mẹ của trẻ con là hoàn toàn chính đáng không? Con đừng nghĩ mua cho cu Bin thật nhiều đồ chơi và để nó tự chơi là đã hoàn thành trách nhiệm với nó.

Rồi bà nói thêm:

- Cu Bin muốn con quan tâm, muốn con chơi với nó như một người bạn. Hãy dành thời gian chơi với cu Bin càng nhiều càng tốt con nhé! Bố nó đi làm xa ít về, con càng phải gần gũi và chơi cùng con nhiều hơn. Đừng để con đi vào giấc ngủ với những giọt nước mắt mà tội nó.

Chị Huệ nhìn cu Bin ngủ thỉnh thoảng nấc nhẹ mà lòng thấy ân hận vô cùng. Chỉ vì thích tán gẫu với bạn bè trên Facebook mà chị đã lơ là, làm tổn thương con.

TRẦN THÙY LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con muốn chơi cùng mẹ