Chuyện trẻ con, mất lòng người lớn

19/09/2019 10:00

Chị Lanh đi làm về, vừa dừng xe máy ở cuối ngõ thì thấy tụi trẻ con trong xóm xúm xít quanh trái bóng.

Thấy con trai mồ hôi nhễ nhại, chị đang định gọi cu cậu về để tắm, bỗng nghe thấy tiếng cu Vinh hét lên:

- Nam, anh đá kiểu gì đấy? Anh cố tình đá bóng vào mặt em à?

- Ơ, bóng nó bay vào mặt là chuyện bình thường, nếu không chịu được đau đừng chơi bóng nữa - Nam gân cổ lên thách thức.

Cu Vinh bị bóng bay vào mặt đau, lại bị thách thức nên ấm ức khóc:

- Đồ xấu tính! Đồ xấu tính! Nam tức giận sút luôn quả bóng dưới chân về phía cu Vinh.

Chị Lanh chứng kiến cảnh Nam bắt nạt con mình, bực quá, không kìm chế được, quát lớn:

- Thằng kia, đừng có mà cậy lớn bắt nạt bé nhá. Con nhà láo xược!

Từ trong nhà, chị Thảo - mẹ của Nam nghe thấy to tiếng, bèn chạy ra xem. Chị Lanh xót con, khuôn mặt hằm hằm tức giận, la lớn lên, cố ý cho chị Thảo nghe thấy:

- Con nhà láo xược! Quá láo xược! Ai dạy mày thế hả?

Tiếng quát của chị Lanh khiến cho một số người xung quanh phải ngoái nhìn. Chị Thảo lôi con về cũng quát tháo ầm ĩ như để chị Lanh nghe thấy:

- Lần sau mà trốn ra chơi bóng cùng với tụi đó, đừng có trách. Cấm cửa chơi với mấy đứa đó nghe không?

Vừa lúc đó, anh Toàn chồng chị Lanh từ trong nhà đi ra. Anh không hài lòng với cách cư xử của vợ. Anh nói nhỏ với vợ:

- Trẻ con chơi với nhau vô tư. Đáng ra trong tình huống vừa rồi, em có thể giải quyết câu chuyện theo hướng nhẹ nhàng hơn. Em bình tĩnh nhắc con, nhắc nhở cậu bé hàng xóm để các bé hiểu được hành động, lời nói sai của mình và tự nguyện xin lỗi thì chuyện đã không ầm ĩ. Em cần chọn cách cư xử khéo léo để không vì chuyện trẻ con mà làm mất lòng người lớn chứ.

Chị Lanh nghe chồng nói, lặng thinh.

ĐẶNG THỊ LAN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện trẻ con, mất lòng người lớn