Cái quý nhất mùa dịch

16/08/2020 10:37

Ông à, mùa dịch ông thấy cái gì quý nhất? - Vàng phải không? Giá đang lên cao quá, có ít bán thì sống khỏe.



- Lên hồi nào, lên xuống điên loạn, tim đau theo giá sinh bệnh chứ khỏe gì.

- Là chức to? Có chức có tiền có quyền.

- Nay có chức mai nhà đá mấy hồi. Báo chí ngày nào chẳng đăng.

- Hay là tiền? Dạo này thu nhập xuống, thất nghiệp tăng, có tiền thì sướng quá, chứ không có thì cực, như ở Đà Nẵng có phiếu đi chợ mà không có tiền thì cũng đi vô.

- Không phải, có tiền mà dính con virus thì cũng như không.

- À, vậy là vaccine. Cả thế giới đang mong chờ.

- Cái đó quý thật, nhưng nó chưa có.

- Cái gì ông cũng nói không phải, vậy là cái gì?

- Là cái mạng ông đó! Muốn giữ mạng thì phải lo giữ gìn sức khỏe, bớt chiều chiều làm vài ve đi, "những hẹn hò từ nay khép lại"! Đặc biệt là suy nghĩ tích cực, chứ cứ tham sân si vàng - tiền - quyền như ông thì có mà "đai" sớm!

- Ha ha, đúng, đúng!

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cái quý nhất mùa dịch