Bảo vệ các cháu gái

01/06/2021 09:10

Vừa đi làm về, thấy chị Lan mặt buồn rười rượi, anh Hàn lại gần hỏi:

- Có chuyện gì mà mẹ nó ngồi ngẩn ra thế?

- Dì Linh vừa gọi điện thông báo lại bầu con gái rồi anh ạ. 

- Con gái cũng được chứ sao. Con chị đã lên lớp 1, có chị có em, càng vui…

- Nó buồn lắm, vì chồng nặng nề, lại còn dự tính từ trước là trai thì để mà gái thì "giải quyết" ấy.

- Không nên thế. Năm nay dì ấy đã ngoài ba mươi rồi, để lâu sức khỏe càng yếu không tốt cho việc mang thai. Em lựa lời khuyên dì còn anh sẽ nói thêm với chú ấy…

- Dì ấy khổ lắm! Cứ đeo đuổi sinh lấy thằng con trai mà nạo đi, chửa lại mấy lần rồi. Sức khỏe mỗi ngày một sa sút, rồi vợ chồng lục đục, nhà chẳng lúc nào vui. Kỳ này “giải quyết" lại hy vọng kỳ sau. Nghĩ mà thương cho những sinh linh ấy...

- Con gái thì có tội tình gì đâu chứ, vậy mà chúng lại đang đứng trước hiểm họa. Chả thế mà cả Liên hợp quốc cũng phải lên tiếng bảo vệ các cháu gái, coi đó là sự “sống còn”. Lúc trong bụng mẹ, bé gái đã không được tôn trọng. Đến khi ra đời, lớn lên thì có những cháu bị cha mẹ ngược đãi, không được đối xử, học hành bình đẳng như con trai, phải đi kiếm sống sớm, không may lại sa vào "hang hùm nọc rắn"…

- Còn bao nhiêu tệ nạn xâm hại các bé gái nữa chứ. Em xem trên mạng mà vừa buồn, vừa lo. Bây giờ đã phức tạp thế, mấy chục năm nữa đàn ông thừa ra nhiều thì tình hình còn hỗn loạn đến thế nào…

- Còn nhiều người có tư tưởng trọng nam khinh nữ như vợ chồng dì Linh lắm nên để giảm được sự chênh lệch giới tính khi sinh thì còn gian nan.

- Vợ chồng mình phải tích cực khuyên giải anh nhé, không thể để chú dì ấy tiếp tục sai lầm được.

TRỌNG NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo vệ các cháu gái